Ra trường 3 tháng thì em xin vào làm sales cho một doanh nghiệp tư nhân. Ở đó Thái làm giám sát viên, trực tiếp quản lý team.
Thái hơn em 5 tuổi, cao ráo đẹp trai, đĩnh đạc và rất có kinh nghiệm trong chuyên môn. Khi em vào làm được anh nhiệt tình hướng dẫn kèm cặp.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ban đầu em cũng chỉ coi Thái là cấp trên, đồng nghiệp nhưng do thời gian tiếp xúc nhiều lại hợp tính nên hai anh em cũng hay chuyện trò tâm sự. Thi thoảng hết giờ làm Thái thường rủ em đi cà phê. Cứ như thế tình cảm của chúng em tiến triển xa hơn. Khoảng 8 tháng sau, em với Thái chính thức hẹn hò, yêu đương.
Thái ga lăng, tâm lý và nói chuyện rất hóm hỉnh. Cũng vì thế mà ở bên anh ấy, lúc nào em cũng được vui vẻ và cảm giác an yên. Thái hứa hẹn với em nhiều điều nên yêu được hơn năm thì em chính thức trao thanh xuân con gái cho anh.
Đúng như những gì Thái hứa, em có bầu anh nhiệt tình chăm sóc, mua sữa bầu, đưa đi khám thai. Anh cũng dẫn bố mẹ tới nhà xin cưới. Gia đình 2 bên đều đồng ý tác hợp cho tụi em. Nó chung mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, lễ ăn hỏi sau đó vài ngày. Vậy mà đúng sát cưới, em bất ngờ phát hiện ngoài em ra Thái còn hẹn hò ăn nằm với 1 cô gái khác.
Biết tin Thái chuẩn bị kết hôn, cô ta tìm tới tận em nói rõ về mối quan hệ. Để chứng mình những lời mình nói là thật. Cô gái đó còn cho e xem 1 loạt ảnh giường chiếu của 2 người. Sốc quá, em gọi Thái đối chiếu, anh ta thừa nhận mọi chuyện nhưng lại giải thích:
“Đàn ông thằng nào chẳng thế. Anh với cô ta chỉ là vui vẻ qua đường. Sau khi kết hôn, anh sẽ tu chí cho cho gia đình, không chơi bời là được”.
Không thể chấp nhận được kiểu suy nghĩ đó của Thái, em quyết định hủy hôn, thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống với người đàn ông lăng nhăng. Thái thuyết phục em không được liền giở mặt, quay ra “chia tay đòi quà”.
Ngay tôi hôm em tuyên bố hủy hôn, anh ta nhắn tin:
“Sữa bầu với tiền siêu âm thì tôi cho còn cô trả tôi 5 triệu thuê váy cưới. Tôi đâu ngu để bỏ tiền ra mà chả được lợi lộc gì”.
Đọc xong tin nhắn của Thái mà em cảm thấy buồn quá, nhưng thôi quyết định hủy hôn của em là đúng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết