Khi yêu con gái thường hay mộng mơ cứ nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ sẽ vượt được hết. Em thì không nghĩ vậy, thực tế em thấy có rất nhiều tấm gương cố lao thân bất chấp nghèo khó để lấy người mình yêu song rồi ở được ba bảy hai mốt ngày là đưa nhau ra tòa. Chung quy cũng chỉ vì thiếu tiền.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chính chị gái em là 1 ví dụ điển hình. Ngày chị ấy dẫn anh rể về giới thiệu, bố mẹ em cũng phân tích các kiểu rằng hoàn cảnh đôi bên quá khác biệt, nhà anh rể kinh tế khó khăn, bản thân cũng chỉ là 1 anh công nhân lương không quá chục triệu, nhà đi thuê. Nếu lấy nhau chị em xác định phải ở nhà trọ lâu dài nhưng chị ấy một mực bảo không sợ khổ, miễn được sống với người mình yêu.

 Vậy nhưng kết hôn được vài tháng chị ấy bắt đầu kêu than chán nản bởi tiền không có, vợ chồng bắt đầu cắn cấu, cãi vã nhau suốt ngày. Yêu thương vẫn còn đó nhưng lại bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng thay bằng nói với nhau những lời yêu thương thì đôi bên dằn vặt, hắt hủi nhau.

Sau cùng, anh chị ấy ly dị. Vậy nên sau đó em rút ra kết luận, yêu ai thì cứ yêu nhưng khi xác định lấy cần phải cân nhắc tới túi tiền bởi cảm xúc là nhất thời còn cơm áo gạo tiền thì bất di bất dịch chưa bao giờ là mất tầm quan trọng cả.

Đúng là phụ nữ cần nhất chồng tốt với mình, nhưng nếu chỉ tốt không thôi thì rất khó sống bởi nhiều khi lực bất tòng tâm thì có tấm lòng mấy cũng đâu được thể hiện. Thậm chí còn bị coi là chém gió, nói mồm

Trong hôn nhân, ai chẳng muốn được chồng yêu chiều, muốn được chồng đáp ứng mọi nguyện vọng. Tuy nhiên để đáp ứng được những đòi hỏi của vợ, điều đầu tiên anh ấy phải có chính là tiền. Anh ấy không tâm lý thì có thể học để trở lên tâm lý, hoặc không thì giả vờ tâm lý nhưng khi đã nghèo thì bảo làm sao có thể giả vờ giàu để mà đáp ứng mong mỏi của vợ.

Sống là cả một nghệ thuật, hôn nhân lại càng cần tới sự khéo léo. Khi có tiền, bạn có thể làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đưa nhau đi du hí đổi gió để vun đắp xây dựng tình yêu. Nghèo thì làm sao có thể làm tươi mới cuộc sống, tới khi cả 2 đều ngán nhau lại cãi vã, không chịu nổi sẽ ly hôn. Thế nên nếu có thể lựa chọn, em vẫn sẽ lấy người có tiền các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm ca nhân của người viết