Các chị lấy chồng có ai thân thiết với chị em chồng như chị em gái không. Nếu có thì thực sự là em phục sát đất đó. Bản thân em cũng cố gắng nhiều nhưng nói thật, bà chị chồng em lúc nào cũng như mẹ thiên hạ, thành thử em không thể nào mà yêu thương cho được ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chị chồng hơn em 5 tuổi, vênh váo, hách dịch với em dâu lắm. Mặc dù cũng đã đi lấy chồng cùngcảnh làm dâu như em nhưng chẳng hiểu sao lại không biết thông cảm cho em mình, cứ hễ về ngoại là hành em dâu ra cám. Vì lấy chồng gần nên không tuần nào là chị ấy không về ngoại nhưng lại mang tâm thế của “khách mời”. Sang là ngồi chơi chỉ tay 5 ngón sai em dâu như sai đứa ở. 

“Mợ nó nay làm mấy món chị bảo nhé. Làm nhiều chút để chị mang về bên đó cho bọn trẻ con”.

Tại là mẹ chồng em cũng chiều con gái, cứ thấy chị ấy về là lại bắt con dâu phục dịch nên chị ấy mới tinh tướng, coi mấy việc đó là trách nhiệm em phải gánh.

Em đang bầu bí nghén ngẩm sợ mùi thức ăn, chị chồng sang chơi đã không đỡ đần còn cứ hành tỏi như vậy. Cũng may chồng em thương vợ nên góp ý:

"Vợ em ốm nghén vào bếp cứ nôn ọe khổ lắm. Chị sang nhà thì chịu khó nấu lấy mà ăn".

Chị chồng nghe em trai nói thế lại quay ra hậm hực trách mày cứ đội vợ lên đầu rồi có ngày nó đuổi cổ cả nhà mày. Bà ấy bảo em cậy mang thai làm mình làm mẩy. Đã thế được cả mẹ chồng em cũng vào hùa với con gái mắng chồng em chiều vợ:

“Chửa đẻ đàn bà ai chẳng phải trải qua, có gì ghê gớm mà con cứ làm quá”.

Chồng em bực mình quát lại:

“Sao con gái mẹ lúc chửa đẻ thì mẹ xót, mẹ chăm thế còn vợ con thì không hả. Mẹ đừng có sống thiên vị kiểu ấy. Vợ con đang bầu bí cần được nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền”.

Con trai nói thế, bà tức lắm nhưng cũng không làm được gì. Tuy nhiên chỉ được vài ngày là chị chồng, mẹ chồng em vẫn đâu nguyên đấy.

Đợt này dịch dã quá, em lại tới tháng sinh nên xin nghỉ sớm ở nhà tránh đi lại. Chị chồng em qua chơi, thấy em dâu ở nhà không làm gì nên hôm sau vác luôn 3 đứa con, 1 đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi sang nhờ em trông. Bà ấy còn lên cả thực đơn ăn uống từng bữa để em làm. Trong khi đó, bố mẹ chồng còn khỏe mạnh nhưng chị ấy bảo:

“Ông bà già rồi, chăm cháu không khéo. Mợ nấu ăn ngon lại giữ trẻ sạch sẽ nên chị mới nhờ”.

Bảo em chăm giúp cho 1, 2 ngày còn được. Đằng này chị ấy vác cả vali quần áo của 3 đứa con sang ở không biết ngày về. Thậm chí chị ấy còn tính sát tới mức thế này:

“Chị thấy mẹ bảo em còn hơn tháng nữa sinh, thế chị sẽ gửi 3 đứa nhỏ 1 tháng. Lúc ấy chị cũng vãn việc hơn thì đón bọn trẻ về để em chuẩn bị nằm ổ là vừa”.

Em nghe chị chồng nói mà choáng. Đã thế mẹ chồng em cũng hùa vào bảo em có thời gian ở nhà chơi thì chăm cháu cho chị là đúng. Nghĩ ức không chịu được, em nói thẳng:

“Con nghỉ sinh sớm là muốn được nghỉ ngơi, không phải để trông trẻ. Còn nếu mẹ với chị muốn con trông thì trả phí cho con, 1 đứa 2 triệu, 3 đứa 6 triệu giống như chị ấy gửi chúng đi lớp. Mùa dịch này con thu thế là rẻ đó”.

Quả như em đoán, nghe con dâu nói thế mẹ chồng em im tịt luôn. Chị chồng thì lẳng lặng đưa con về. Bà ấy trước giờ sống tính toán một xu không chịu thiệt nên làm gì có chuyện bỏ ngần ấy tiền nhờ em trông con. Vậy là em thoát nợ, mẹ chồng bảo em ghê gớm em cũng kệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết