Câu chuyện người phụ nữ có cái chân đặc biệt ở Đồng Nai cưới được chồng điển trai như diễn viên khiến nhiều người xúc động vì tình yêu chân thành của họ.
Gần đây, khi xem kênh Độc Lạ Bình Dương, mình rất ấn tượng trước câu chuyện của Minh Thư (sinh năm 1990, Đồng Nai) và chồng sinh năm 1987. Từ khi lọt lòng, Minh Thư đã có chân khác thường. Càng lớn, chân phải bị phình to ở phần cẳng chân và bàn chân. Vốn bị từ bé, Thư đã làm quen với phần chân này nên giờ cô đi lại nhẹ nhàng, linh hoạt.
(Ảnh chụp màn hình từ kênh Độc Lạ Bình Dương)
Kể về chuyện tình với ông xã, người phụ nữ sinh năm 1990 tin rằng cái chân không ảnh hưởng đến việc cô tìm kiếm tình yêu. Thư kể: "Hồi đó cũng có những người làm cùng công ty tán tỉnh, nhưng em chưa ưng hẳn ai. Đến khi thấy Duy (chồng hiện tại - PV) ngỏ lời, em nói đùa: "Nếu anh thích em thì Tết này anh về nhà anh hai em đi".
Lúc đó, anh hai của em đang sống ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nói đùa vậy thôi, ai ngờ anh bắt xe từ quê về Đồng Tháp ăn Tết với gia đình em thật".
Lúc đầu, cô không quá đặt niềm tin vào chuyện tình cảm, cứ nghĩ là tạm thời hẹn hò và chưa nghĩ về cưới hỏi. Sau 3 năm yêu nhau, Thư ngày càng xiêu lòng vì đối phương chịu khó, chăm chỉ và tháng nào anh cũng trích một phần lương để đưa cho cô giữ.
Điều khiến Thư càng thêm xúc động đó là từ trước đến nay, chồng chưa từng đá động về cái chân của vợ. Thư nói, anh cho rằng đây là sự riêng tư và không chạm vào nỗi đau của vợ. Cách hành xử của người chồng khiến mình rất trân trọng, quý nể bởi anh tôn trọng vợ, muốn chở che vợ và không để vợ tổn thương.
(Ảnh chụp màn hình từ kênh Độc Lạ Bình Dương)
33 năm với cái chân phình to, Thư không ao ước quá nhiều đến việc phẫu thuật mà chỉ cần có đủ sức khỏe để chăm con. Tuy nhiên, gần đây chân của cô gặp vấn đề và phải đi bệnh viện 2 lần/tháng để thăm khám, điều trị,
Cuộc sống của đôi vợ chồng vẫn còn khó khăn, thử thách nhưng họ luôn yêu thương nhau, cố gắng làm việc chăm chỉ để vun vén tổ ấm. Hiện, người chồng đi làm bảo vệ ở TP.HCM, lương tháng tầm 7 triệu để lo cho vợ con.
Câu chuyện của chị Thư đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận cầu chúc chị sớm có chi phí chữa bệnh để đảm bảo sức khỏe nuôi con. Ngoài ra, có cư dân mạng ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng chị Thư vì người đàn ông quá tử tế, khéo hành xử để vợ không buồn lòng.
“Lại thêm một người phụ nữ may mắn, bệnh tật như vậy mà vẫn lấy được người chồng đẹp trai tử tế, đúng là họ là duyên nợ của nhau. Chúc hai vợ chồng mãi mãi bên nhau trọn đời”
“Tuy ngoại hình chị không được trọn vẹn nhưng bù lại chị lại có một người chồng tuyệt vời”...
Từ câu chuyện này, mình lại nghĩ đến một trường hợp ở Đồng Nai cũng xúc động không kém. Kênh Độc Lạ Bình Dương cũng từng đăng tải câu chuyện này. Đó là cô gái tên Thanh, có ngoại hình nhỏ bé, chỉ nặng tầm 20kg và mắc bệnh từ bé. Tuy vậy, cô đã nỗ lực để vươn lên và tìm được hạnh phúc đời mình. Cuối tháng 9 vừa qua, cô đã kết hôn với người chồng lành lặn, khỏe mạnh trong niềm vui, hạnh phúc của người thân.
“Tôi nói với con rằng chuyện cưới ai do con tự quyết định. Vì người phụ nữ đó sẽ ăn đời ở kiếp cùng con. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm nếu cưới người tật nguyền phải chăm sóc và sống tốt với họ cả đời. Hơn cả con phải làm chỗ dựa để họ vực dậy bởi số phận đã quá thiệt thòi.
Minh nghe vậy càng quyết tâm cưới Thanh. Tôi cảm mến và thương con bé nên gật đầu đồng ý luôn”, mẹ chồng của Thanh đã chia sẻ trong ngày cưới của các con.
(Ảnh chụp màn hình từ kênh Độc Lạ Bình Dương)
Trong tình yêu, chuyện duyên nợ là điều giúp các cặp đôi đến với nhau, gắn kết với nhau thành tổ ấm. Cầu chúc những cô gái có số phận đặc biệt sẽ có nghị lực, bản lĩnh thật mạnh mẽ để vượt qua thử thách và được yêu thương, bù đắp xứng đáng.