Nghĩ đến vợ mà thấy thương ghê, tôi đã quá vô tâm chỉ biết đòi hỏi cho bản thân mà không chăm sóc mẹ con cô ấy tận tình chu đáo.

Hồi chưa cưới vợ tôi xinh xắn, cao ráo, ăn mặc, trang điểm đẹp nên nhiều anh theo đuổi. Tôi phải tán mãi mới đổ. Cưới xong vợ sinh đứa đầu lòng chỉ ở nhà trông con 1 năm. Cháu chưa kịp đi trẻ thì vợ lại nhỡ nhàng có bầu. Hôm biết mang thai đứa thứ hai nhìn mặt vợ tiu nghỉu mà tôi cũng rầu:

“Ai bảo mắn quá, động tí là chửa”.

“Tại anh không biết kiêng cho em chứ tại ai”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Biết đẻ hai đứa dầy sẽ vất nhưng vợ vẫn quyết giữ vì không muốn bỏ. Khổ nhất là tôi, suốt mấy tháng vợ bầu lại phải tém tém chuyện kia, không được thoải mái như trước. Tôi thì là thằng đàn ông khỏe mạnh như vâm, đang thời sung sức, cứ nghĩ đến những ngày vợ đẻ lại phải kiêng cữ dài dài mà buồn.

Đứa đầu còn nhỏ, đứa thứ 2 đã tòi nhòi ra nên vợ tôi vất lắm. Bà nội, bà ngoại thay nhau chăm giúp được hai tháng thì về hết, cô ấy một nách hai đứa quay cuồng cả ngày. Có hôm đi làm về thấy nhà cửa bầy bừa như cái chợ, con thì khóc, vợ tất bật dọn dẹp tôi cũng phát hoảng.

Vợ tôi thì càng ngày càng gầy, đẻ xong cứ tong teo đi trông chẳng có tí hấp dẫn nào. Đã vậy cô ấy còn nhếc nhác nữa, đầu tóc lúc nào cũng bờm qua loa lên rồi túm cả đống trên đỉnh, quần áo lôi tha lôi thôi, có lúc ngồi gần chua lòm mùi sữa.

Chán cái là đẻ 6 tháng rồi vợ vẫn chưa cho động chạm gì hết. Chồng mới í ới tí đã hất ra kêu:

“Đang cho con bú”.

Ngay cả khi không cho con ti vợ tôi cũng né tránh, toàn vịn hết lý do này đến lý do khác để trốn chồng. Đêm ngủ thì cô ấy bắt thằng lớn nằm giữa ngăn mẹ với bố, còn mình quay lưng lại ôm đứa bé ngủ. Tôi thì không có máu trăng hoa bên ngoài vì từ lúc cưới là chỉ có mình cô ấy thôi, cấm lâu quá cũng bứt rứt khó chịu lắm.

Tối hôm trước tôi cố ý vòng tay qua eo vợ:

“Con ngủ chưa?”

Cô ấy lại hất ra:

“Đừng có động vào em”.

Vợ cứ cắm cảu, giãy như đỉa phải vôi khiến tôi cũng hậm hực:

“Không cho là đây ra ngoài kiếm bồ đấy”.

Tự nhiên cô ấy lại thút thít khóc, tưởng mới nói có thế mà đã giận rồi nhưng vợ chỉ vào ngực bảo:

“Anh xem đi, nó cắn em chảy cả máu ra đây này”.

Vợ vén áo ra trông đến thảm, gầy như con mắm nên dù đang nuôi con nhưng ngực cô ấy có một nhúm, con lại ngứa răng ngứa lợi cắn chảy cả máu. Tôi vội tìm miếng urgo băng cho cô ấy. Giờ tôi mới hiểu ngày vợ chăm hai đứa con đã bở cả hơi tai rồi, tối đứa nhỏ rúc cả đêm, còn sức khỏe, cảm xúc nào mà chiều chồng nữa.

Càng nghĩ thương vợ càng thấy bản thân mình quá vô tâm, đi làm về nhà cửa gọn gàng, cơm nước bày sẵn lại cứ tưởng vợ ở nhàn nhã lắm. Tôi đã không giúp gì được cho cô ấy còn hậm hực nữa. Thôi chắc lại phải tém tém chờ khi nào con lớn chút, vợ sẵn sàng thì mới tới lượt mình vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet