Ngày trọng đại mà cô dâu ăn mặc khá giản dị. Quan trọng nhất là thái độ của chú rể khi thấy vợ bước ra làm lễ với bộ trang phục không như anh tưởng tượng.

Đám cưới là dịp trọng đại của đời người, vì vậy mà đa số chúng ta đều muốn tổ chức thật long trọng, ghi dấu ấn sâu sắc và cô dâu chú rể sẽ xuất hiện trong bộ dạng thật chỉn chu, lộng lẫy nhất có thể. Bản thân tôi khá ấn tượng trước những màn xuất hiện chẳng khác gì công chúa của các cô dâu trong ngày xuất giá theo chồng.

Đời thường họ có thể giản dị nhưng ngày trọng đại là sẽ muốn xinh đẹp nhất có thể. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, vì lý do nào đó mà cô dâu sẽ chọn xuất hiện với diện mạo thật đặc biệt, ví dụ như cô dâu ở nước ngoài mà Vietnamnet có đăng tải dưới đây.

Cụ thể, trong đám cưới, thay vì diện chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa, cô dâu nọ đã mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh bước lên lễ đường. Diện mạo này của cô dâu khiến không chỉ chú rể mà toàn bộ quan khách có mặt ngày hôm đó đều chung cảm xúc ngỡ ngàng.

hình ảnh


(Ảnh: Vietnamnet)

Giải thích về quyết định táo bạo của mình, cô dâu cho biết đồng phục học sinh chính là bộ trang phục cô mặc khi lần đầu gặp chú rể vào 11 năm trước. Ngày hôm nay, cô mặc như vậy để cả hai cùng hồi tưởng và biết ơn ngày ấy. Đây cũng sẽ là điểm nhấn khiến mọi người không thể nào quên sự kiện trọng đại này. Họ mong muốn sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. 

Người chú rể ngỡ ngàng và xúc động vô cùng trước bộ đồ mà cô gái mình yêu đang mặc trên người để làm lễ. Anh rơi nước mắt, tiến đến ôm chầm lấy cô khiến ai nấy sụt sùi theo.

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

"Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ đều thật quen thuộc. Tôi nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cô ấy trong bộ váy cưới. Nhưng thật bất ngờ, tôi được gặp lại cô gái mà tôi yêu từ cách đây 11 năm. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì chúng tôi vẫn bên nhau cho đến ngày hôm nay", chú rể chia sẻ.

Một người bạn từ thời thơ ấu của chú rể kể rằng cặp đôi này đã cùng nhau trải qua rất nhiều gian nan thử thách trong suốt 1 thập kỷ yêu đương trước khi chạm đến hạnh phúc ngày hôm nay. Chẳng hạn như cả hai đã có thời gian phải yêu xa, mỗi người ở một quốc gia khác nhau. Khoảng cách địa lý xa xôi như vậy nhưng họ không hề thay lòng đổi dạ. Vì thế mà cô dâu mới quyết tâm chọn lựa bộ trang phục này để nhắc nhớ quãng thời gian dài đồng cam cộng khổ, sau này về chung một nhà, thành vợ chồng sẽ biết trân quý nhau hơn. 

Nhiều người dùng mạng theo dõi câu chuyện đã xúc động để lại bình luận:

- Thật tuyệt vời. Khi người đàn ông ấy trưởng thành và nhìn lại, người bên cạnh anh chính là cô gái thời thanh xuân mà anh trân trọng nhất.

- Người ta nói rằng những ngày đi học là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Tình yêu thời thanh xuân rất khó bền lâu nhưng cặp đôi này đã chứng minh điều ngược lại.

- Bộ đồng phục học sinh này dường như có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ chiếc váy cưới nào.

- Anh ấy đã kết hôn với cô gái thanh xuân của mình.

- Từ khuôn viên trường đến sảnh cưới là cả một chặng đường dài mà nhiều cặp đôi khác đã không thể làm được trọn vẹn như các bạn. Rất ngưỡng mộ và xin gửi lời chúc phúc nồng nhiệt nhất đến hai bạn nhé!