Nhiều khi phải cho con nếm trải khổ cực mới biết đi học là một niềm hạnh phúc, chứ ra đời đi rồi con sẽ thấy đời chẳng toàn hoa hồng đâu.

Lúc trước em nghe có mẹ cho con đi nhặt phế liệu tự kiếm tiền vì cái tội không chịu đi học. Lần này lại xuất hiện ông bố cho con trai đi công trường trộn vữa, xếp gạch cũng vì lý do ghét học hành. Kết quả cuối cùng hầu như ai cũng đoán trước được.

Con trai đòi bỏ học, mẹ duyệt ngay cho đi nhặt ve chai, mặt mũi lem luốc thấm mệt mới ngộ ra sướng khổ

Hụt hơi theo pha đuổi bắt nghẹt thở của mẹ và con trong ngày đầu trở lại trường

Trộn vữa, xếp gạch cực quá, thằng nhỏ rưng rưng đòi về đi học

Vừa qua, tại Hàng Châu, Trung Quốc đã lan truyền một sự việc bố đưa con đi phụ hồ thay vì đi học khiến các bậc phụ huynh thấy thích thú vì cách dạy con thẳng tay, không nhân nhượng của một ông bố.

Theo lời kể, đứa con trai đang tuổi nổi loạn 14, không thích đi học và nói với bố rằng con ghét đi học, ghét đọc sách. Người bố lúc này cực kỳ hay là không mắng chửi, không phạt đòn con hay bức ép con đi học. Nên nhớ ở tuổi 14 nếu bức ép dễ khiến trẻ nổi loạn, càng khó dạy dỗ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Ông bố đã đưa ra một phương pháp thô nhưng thật đó là đưa con trai đi kiếm tiền, lao động sớm thay vì đi học. Ông đưa con đến một công trường xây dựng để trải nghiệm vào ngày trời nắng nóng, để con làm công việc trộn vữa, xếp gạch, chuyển gạch.

Lúc đầu thằng bé thấy khá vui, khá thú vị nhưng chỉ một thời gian ngắn trải nghiệm mùi của cuộc đời, sự cực khổ khi lao động kiếm tiền, đứa con trai đã chào thua. Ngồi mệt thở không ra hơi, mặt mũi, người ngợm lấm lem, trên tay đã có những vết phồng rộp, rướm máu vì làm việc nặng không quen, thằng bé rưng rưng mếu máo bảo rằng tốt hơn hết là nên về đi học. Đi học vẫn tốt và sướng hơn đi làm thế này nhiều.

Nhiều phụ huynh sau khi xem được những hình ảnh về đứa con trai ghét học bị bố đưa đi trộn vữa xếp gạch đã rất hả hê. Họ cho rằng ông bố này đã đi một nước cờ hay, dạy con rất tốt, không khiến đứa nhỏ nổi loạn, chống đối mà giúp con sáng mắt ra, tự nhìn thấy việc đi học tốt hơn là đi kiếm tiền sớm. Cuối cùng đứa nhỏ đã bảo đi học tốt hơn xem như ông bố đã thành công.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Bé gái lớp 2 đi nhặt phế liệu với mẹ cũng vì lười học

Trước đó, một em bé gái lớp 2 ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc cũng được mẹ cho bài học nhớ đời tội không chịu đi học. Mẹ giới thiệu con gái là đứa bé vui vẻ, đáng yêu nhưng lại không thích học hành.

Mẹ đưa thẳng ra đường, cho con đến những thùng rác, hẻm nhỏ để nhặt phế liệu. Không ngờ hiệu quả tốt thật, đứa nhỏ không chỉ đòi quay về đi học mà còn đề xuất nếu mẹ cho về đi học thì sẽ cố gắng đứng trong top 3 của lớp, mong mẹ đừng bắt đi nhặt phế liệu nữa.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Không biết có phải dạo gần đây phụ huynh bị lậm vào tin tức quá nhiều hay không mà mang vào áp dụng dạy chính con mình. Vì trước đó vài năm đã từng có tin một người mẹ ở Thái Lan bắt con trai đi nhặt phế liệu kiếm tiền do đứa nhỏ quấy không đi học.

Theo như người bố, người mẹ trên đây thì cách này có vẻ đã hiệu quả, tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng phù hợp để áp dụng cách này. Cảnh báo các vị phụ huynh cần nghĩ kỹ trước khi thử, vì với một số đứa trẻ, cách này có thể tổn thương lòng tự trọng của con, khiến con cảm thấy không an toàn, bố mẹ không thương nữa, hoặc sức khỏe đứa trẻ không chịu nổi sinh ra bệnh.