2 tháng trước, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới cho đứa con trai duy nhất. Vì con dâu đã qua 1 đời chồng lại có con gái 4 tuổi trong khi con trai tôi là trai tân chuẩn xịn nên khách khứa và họ hàng được dịp xì xào lắm. Người thân đến dự đám cưới ai cũng thậm thụt bảo vợ chồng tôi:
“Thằng Quân vừa có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng lại còn trai tân phơi phới thế kia mà sao anh chị lại để nó lấy người phụ nữ đã qua 1 lần đò”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
“Hôn nhân của con dâu tôi đổ vỡ là điều không ai mong muốn, lại càng chẳng phải lỗi của nó. Con trai tôi yêu và lấy ai cũng được miễn người đó tử tế. Thậm chí tôi thấy nó cưới được người phụ nữ một đời chồng còn là may mắn lớn của thằng bé”.
Cá nhân tôi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nghĩ, giá trị của một người phụ nữ lại phải phụ thuộc vào việc họ có trải qua cuộc hôn nhân nào hay không. Ngược lại tôi coi trọng và để tâm hơn cả là tài năng, phẩm chất của họ.
Chẳng thế mà ngày con trai đưa con dâu về nhà ra mắt, con bé cũng tự ti trước bố mẹ chồng tương lai nhưng nó cũng hỏi:
“Bác có chấp nhận một cô con dâu đã từng đổ vỡ trong hôn nhân không?”.
Thấy con bé thẳng thắn như vậy, tôi hơi bất ngờ nhưng ôn tồn thể hiện quan điểm:
“Bác không có ngại vì biết ly hôn là điều cháu chẳng bao giờ muốn nhất là với 1 người mẹ. Cháu chỉ thiếu may mắn trong hôn nhân mà thôi”.
Con bé nghe xong rất vui. Suốt 1 năm 2 đứa yêu nhau, thấy chúng tôi cởi mở vậy nên nó thường xuyên đưa con gái qua nhà chơi. Thấy con bé chín chắn, dịu dàng mà tôi cũng thấy ưng cái bụng.
Phần nữa do con dâu đã mạnh mẽ đi qua những tổn thương nên lúc nào nó cũng có tâm thế đối mặt với khó khăn, biến cố. Vào những thời khắc mấu chốt, sự điềm tĩnh của nó còn khiến con trai tôi được động viên, tiếp sức rất nhiều. Mỗi ngày thằng bé trở về nhà là như được trở về với sự vỗ về, an ủi, bỏ lại ngoài kia bao bon chen mệt mỏi, toan tính nhọc lòng.
Từ ngày về làm dâu đến nay, con bé luôn có thể tự lo được cho bản thân và cùng chồng chung vai gánh vác trách nhiệm đối với gia đình khiến tôi là mẹ chồng cũng giảm đi bao gánh nặng vì có người san sẻ.
Ông nhà tôi còn bảo vợ:
“Cưới được con bé cũng là phúc nhà mình. Nó biết trân trọng giá trị của hôn nhân”.
Con dâu tôi cũng nhiều lần tâm sự với mẹ chồng:
“Con là người muốn gìn giữ tổ ấm mới của mình hơn bất cứ ai mẹ ạ”.
Thật sự nhà tôi đang có 1 tổ ấm đúng nghĩa mọi người ạ. Dù con dâu đã qua 1 lần đò nhưng con trai tôi có 1 người vợ hết lòng vì gia đình, vun đắp mái ấm chung thì còn điều gì may mắn hơn nữa
Ảnh minh họa: Nguồn Internet