Tôi năm nay 55 tuổi. Tôi đã có vợ và 2 con. Con trai tôi năm nay 25 tuổi còn con gái mới 20 tuổi. Vợ tôi cũng đang công tác tại một công ty tư nhân. Còn tôi đang làm công tác quản lý tại một đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Vợ chồng tôi hiện có cuộc sống rất ổn định và có thu nhập đều. Hai con tôi càng lớn càng trưởng thành và rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Các con đứa còn đi học, đứa đã đi làm nhưng rất năng động, chủ động. Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng vào các con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Là đàn ông, trước khi lấy vợ, tôi cũng từng đong đưa với rất nhiều cô gái. Nhưng kể từ sau khi lấy vợ, tôi khép lửa lòng và chỉ một mực chung thủy với em. Chỉ có duy nhất một lần tôi phản bội vợ đó là khi em gần sinh con trai đầu lòng. Lúc ấy, vì vợ chồng không thể quan hệ tình dục do em đang bầu nên tôi bị “nhịn”. Vì thế, lúc ấy tôi có phải lòng một cô bé thực tập mới vào cơ quan tôi đợt ấy.

Ở cơ quan với nhiều nhân sự già cỗi thì việc có sinh viên thực tập mới vào thực tập được ví như một cơn gió lạ. Tôi cũng không ngoại lệ với điều này. Nhất là cô gái ấy lại ở ban tôi quản lý và do tôi kèm cặp.

Khóa thực tập kết thúc, 2 em sinh viên ấy mời ban tôi đi ăn uống. Buổi chia tay hôm ấy, chúng tôi uống với nhau đến say mềm. Rồi tôi được phân công đưa em ấy về nhà trọ. Khi về đến nhà trọ, tôi và em ấy quấn lấy nhau mà chẳng hề biết chuyện gì. Cho tới khi ngủ dậy, cả hai mới phát hoảng về chuyện xảy ra tối ấy.

Em ấy bảo, em ấy không sao cả. Em cứ bảo tôi không phải nghĩ ngợi gì và không phải có trách nhiệm gì. Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Em ấy và tôi không ai có lỗi hết. Thấy em nói vậy nên tôi cũng yên tâm. Tôi chỉ coi đó là 1 tai nạn nhớ đời và rút kinh nghiệm từ đó không bao giờ tôi dám uống say xỉn nữa.

Sau buổi đó, tôi với em cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau 1 lần nào. Em ở đâu, làm gì tôi cũng không quan tâm nữa. Sau đó thì vợ tôi sinh con trai. Và từ đó, tôi sống hết lòng hết dạ với vợ. Tất nhiên chuyện này tôi giấu tiệt không để cho vợ biết. 

Ấy vậy mà trái đất thật tròn mọi người ạ. Tôi chẳng bao giờ ngờ được, cái đêm ngủ với cô sinh viên thực tập ấy lại khiến cô ấy có bầu. Nhưng cô ấy khi có thai cũng không báo tôi lấy 1 tiếng mà tự quyết định giữ cái thai ấy lại. Để rồi sau đó, vì con gái mà cô ấy quyết định chấp nhận sống cuộc sống của người mẹ đơn thân bao năm nay.

Tôi suy đoán tạm thời điều này là vì mới đây, con trai tôi thông báo đã có bạn gái. Con bảo, nhân bữa tiệc sinh nhật của mẹ, con sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Lần đầu tiếp bạn gái của con, khỏi phải nói cả nhà tôi chuẩn bị rất chu đáo. Cho tới khi bạn gái của con xuất hiện thì tôi đứng chôn chân.

Ngày thằng bé dẫn bạn gái về nhà, ngay phút đầu tiên nhìn thấy con bé giống hệt mình, tôi đã ngờ ngờ. Nhưng tôi còn nghĩ, thế gian đầy rẫy người giống nhau. Có thể tôi với cô bé ấy có duyên thôi. Nào ngờ khi hỏi con về quê quán cũng như tên của mẹ con, tôi chết lặng vì tên mẹ con giống cô sinh viên ngày xưa thực tập ở cơ quan tôi. Quê cũng là địa chỉ quê đó.

Khi tôi khéo léo hỏi xem ảnh của mẹ bé thì cô bé cũng cho tôi xem. Nhìn ảnh của mẹ bé, tôi giật mình nhớ đến sai lầm thời trẻ của mình. Theo lời cô bé bảo, mẹ cô ấy giờ đang là giáo viên dạy cấp 2, đang là mẹ đơn thân. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng rất tốt.

Dù thấy thái độ của tôi hơi lạ khi bạn gái con về chơi nhưng do tôi nói dối là trong người không được khỏe nên mọi người đều không ai nghi ngờ tôi hết. Tôi phải làm sao để phản đối mối tình của con trai đây? Tôi phải đưa ra lý do thuyết phục gì để thuyết phục con từ bỏ yêu người con gái này? Và tôi nên làm thế nào bây giờ để mọi chuyện không vỡ lở?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.