Nghe bảo ông bố tức giận lắm, muốn lôi ông con ra cho một trận nhưng thấy con sốt cao quá nên thôi.

Chuyện này em đọc được trên DDN, hài không tả nổi nên kể lại cho các mẹ nghe, coi như xả stress ạ. Không hiểu kiểu gì mà con trai 3 tuổi sốt cao mê sảng lại khai ra chỗ bố giấu tiền, cả ngàn chuyện hy hữu, bất ngờ nhưng có lẽ tình huống lần này hơi bị kịch tính, bố coi như “tiêu tùng” với mẹ.

Con sốt cao mê sảng phanh phui chuyện “động trời” của bố

Chắc ông bố này ngàn đời không ngờ được có một ngày chuyện bố giấu quỹ đen lại bị con trai phanh phui chỉ vì một cơn mê sảng lúc sốt cao. Trẻ con luôn làm người lớn bất ngờ nhưng bất ngờ thế này thì hơi mệt tim.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Bé Guoguo đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, năm nay con 3 tuổi, mới đi học mẫu giáo được vài ngày thì con bị sốt. Mẹ con nhận được cuộc gọi từ cô giáo mầm non thì vội vàng đến đón con về ngay. Thấy con sốt cao nóng bừng bừng, mẹ thật sự rất đau lòng, nói gì thì nói cũng là lần đầu con xa mẹ, lần đầu con đi học, mà lại còn bị bệnh thế này.

Mẹ chăm cả ngày rồi mà đến tối con vẫn sốt, phải đắp miếng dán hạ sốt suốt, nhưng điều mẹ không thể ngờ là con lại lên cơn mê sảng. Lúc này thay vì mẹ hốt hoảng, đau lòng thì mẹ lại tức điên, nổi nóng vì những lời con vô tình nói ra trong cơn mê sảng.

Đó là một bí mật về ông chồng thân yêu của mẹ, con kể bố có giấu tiền, bố giấu rất nhiều tiền nữa là đằng khác. Vừa nghe xong mẹ liền hừng hực khí thế, không ngờ chồng giấu tiền riêng, tranh thủ hỏi con thêm: “Bố giấu tiền ở đâu?”. Không ngờ thằng nhỏ trong cơn mơ màng khai thiệt luôn: “Bố giấu tiền ở chỗ máy lạnh”.

Mẹ hỏi: "Vậy thì tại sao con không nói với mẹ sớm hơn", con kêu bố không cho nói. Trời đất ơi, em không ngờ đứa nhỏ sốt cao mê sảng mà có thể moi ra được bao nhiêu thông tin như vậy luôn, trong khi lúc con khỏe mạnh, tỉnh rụi thì cứ quyết giấu cho bố.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Mẹ Guoguo không khách sáo, sau khi biết nơi cất giấu tiền riêng của chồng, trực tiếp đi thẳng tới chỗ giấu quỹ đen và lấy ra sạch sành sanh. Đến khi ông bố về nhà, mẹ liền lấy xấp tiền ra để trước mặt, còn đưa ra đoạn quay lại cảnh lúc con mê sảng khai bố giấu tiền, nhân chứng vật chứng có đủ, ông bố lộ nguyên hình hết chối cãi, tim đánh thùm thụp.

Lúc này bố tức lắm, chỉ muốn lôi thằng con ra cho một trận vì tội tố cáo nhưng nhìn đứa nhỏ đang sốt cao, trán vẫn dán miếng hạ sốt, còn ư a trong cơn mê sảng nên đành câm nín, phụ vợ chăm con sốt. Nhiều người xem xong câu chuyện này thì đùa vui rằng vì áp lực giữ kín bí mật cho bố quá lớn nên con mới bị ốm đấy.

Đừng dạy hư con bằng cách dạy con nói dối

Đừng nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cười của gia đình nhà người ta, ngẫm lại, ông bố này vô tình đã dạy hư con trai về cái tính không trung thực. Bản thân bố giấu giếm quỹ đen đã đành, khi bị con nhìn thấy là bắt con phải giấu mẹ, không được nói ra.

hình ảnh

Ảnh: sohu - xiaohongshu

Cha mẹ không nên coi thường năng lực quan sát của con cái, muốn giáo dục con cái thì đừng bao giờ nói một đằng làm một nẻo, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của trẻ.

Nhiều ông bố dạy con thành thật, trong khi lén lút giấu tiền riêng sau lưng mẹ, đối với việc giáo dục con cái, điều này rất tai hại. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng bé dễ thương 3 tuổi là giai đoạn còn non nớt, thiếu hiểu biết nhưng không biết rằng đây là giai đoạn quan trọng hình thành tính cách của trẻ.

Nghiên cứu khoa học cho thấy, tính cách của trẻ về cơ bản được rập khuôn từ trước khi 3 tuổi và tính cách của trẻ sẽ không thay đổi nhiều sau khi trưởng thành. Cha mẹ muốn con cái phát triển nhân cách tốt thì phải chú ý dạy dỗ chúng trước tuổi lên 3.

Trẻ con bẩm sinh đã giỏi bắt chước, có thể không hiểu lời cha mẹ nói, nhưng chúng sẽ cẩn thận quan sát những gì cha mẹ làm. Vì thế cha mẹ cần cẩn thận trong từng hành động nhỏ của mình.