Thật sự sống đến từng này tuổi tôi cũng đã hiểu ra, con cái chưa chắc có thể làm chỗ dựa cho bố mẹ về già mà người già chỉ có thể dựa được vào người bạn đời và tiền dưỡng già của chính mình thôi.

Trước đây tôi cứ nghĩ sinh con ra lúc ốm đau già cả sẽ nhờ cậy vào con. Vì thế có bao nhiêu tiền của, thời gian, tôi đầu tư hết cho 2 đứa. May chúng nó cũng ngoan ngoãn, thành đạt và có hiếu lắm. Chẳng thế mà nhiều khi tôi còn định chia luôn đất đai, của nả của 2 vợ chồng nhưng ông xã tôi cứ một mực ngăn cản:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

“Đời có nhiều chữ ngờ lắm, đừng có cái gì cũng chăm chút hết cho chúng nó. Mình cứ để đó đã sau này chia không muộn. Làm cái gì cũng phải nắm đằng chuôi”.

Cũng may nghe lời khuyên can của ông ấy nên vợ chồng tôi hiện hơn 60 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chia chác gì cho các con. Tụi nó nhiều lúc bí tiền kinh doanh hoặc đầu tư bên ngoài cũng hay nhòm vào khoản tiền dưỡng già của 2 ông bà nhưng ông nhà tôi nhất quyết không chịu rút ra cho mượn. Đến nỗi chúng nó còn cằn nhằn:

“Cái gì cũng giữ rịt thử hỏi chếtcó mang theo được không?”.

Biết các con không hài lòng, tôi vẫn bảo:

“Mẹ không dại gì mà chia hết cho mấy đứa để đến lúc phải chìa tay ra xin chúng mày từng đồng à. Tay trắng bị khiêng bỏ đường lúc nào không biết”.

Thật sự mấy năm nay tôi cũng thấy, tiền mới là quyền lực của tuổi già. Tuổi này vợ chồng tôi tuy không làm ra nữa nhưng vẫn có tài sản trong tay nên các con vẫn còn biết sợ, biết nể phục. Nhưng nếu chỉ có tiền bạc mà không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Vì thế, ông nhà tôi luôn dặn:

“Càng có tuổi, mình càng phải quý trọng sức khỏe vì tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Chí ít là có thể tự chăm sóc bản thân, không trở thành gánh nặng cho người khác”.

Có lẽ vì thế mà không ngày nào vợ chồng tôi không rủ nhau tập thể dục mà chẳng bao giờ thấy cô đơn dù con cháu bận bịu cuộc sống của riêng của chúng nó. 

Nói chung có sức khỏe, có người bạn đời bên cạnh và có tiền dưỡng lão trong tay, tôi và ông nhà không cần phải nhìn sắc mặt các con cháu để sống như nhiều người cao tuổi khác. Ngẫm ra, tuổi già cứ dựa vào bản thân mình cũng là 1 hạnh phúc mọi người nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook