"Thời nay, mọi người không quan trọng lễ nghi nhiều như trước nên mình không để ý nhiều điều đó. Cũng có người nói nhà mình kinh doanh vật liệu xây dựng hay chủ thầu gì đó, mình chỉ biết cười", chú rể Quang bộc bạch.

Đám cưới đám hỏi là dịp trọng đại của đời người, vì vậy mà đa số chúng ta đều muốn tổ chức thật long trọng, chỉn chu và ghi dấu ấn sâu sắc. Tôi từng khá ấn tượng với những rạp cưới hoành tráng tiền tỉ, những dàn bê tráp khủng, những màn rước dâu bằng phương tiện đặc biệt như hàng chục siêu xe, xe phân khối lớn, thậm chí là xe tải, xe cẩu, xích lô... Nhưng đưa tráp bằng xe rùa thì lần đầu nghe và cảm thấy vô cùng thú vị.

Đó là câu chuyện mà tôi vô tình đọc trên trang phunumoi.net.vn. Cụ thể theo trang này đăng tải thì mạng xã hội mới đây có xôn xao về một đám hỏi độc đáo ở Thái Bình. Do nhà trai và nhà gái chỉ cách nhau có 500 mét nên chú rể nghĩ ra ý tưởng dùng xe rùa đưa tráp thay vì dùng ô tô như các đám cưới thường thấy.

Trong buổi lễ hôm đó, chú rể diện lễ phục màu đỏ bảnh bao dẫn đoàn nhà trai đi bộ trên đường, đẩy 7 chiếc xe rùa bên trên để 7 chiếc tráp nặng tiến về phía nhà gái khiến ai nấy họ nhà gái "cười như được mùa". Nhiều người hò reo cổ vũ khiến không khí vui vẻ, nhộn nhịp vô cùng. 

hình ảnh

(Ảnh: phunumoi.net.vn)

Đoạn clip dễ thương thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng nếu nhà 2 bên gần nhau thì bê tráp bằng xe rùa như vậy vừa đỡ mỏi tay vừa vui, rất sáng tạo. Họ không ngớt lời chúc phúc cho đôi trẻ sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Tuy vậy, cũng có vài ý kiến trái chiều cho rằng dùng xe rùa trong đám hỏi như vậy là chưa phù hợp với nghi lễ truyền thống. 

Không biết mọi người thì sao chứ với bản thân tôi thì nghĩ mỗi thời mỗi khác. Thời nay con người sống hiện đại, họ thoải mái hơn và không quá câu nệ hình thức, lễ nghi. Chỉ cần đẹp sang, ấn tượng, vui vẻ, tiện lợi và không suồng sã, bất lịch sự là được. Hơn nữa mỗi người mỗi quan điểm, có người thích trang trọng, phô trương, có người thích sành điệu, thì cũng có người chuộng sự giản dị, vui vẻ... Sao cũng được miễn người trong cuộc cảm thấy hài lòng và không ảnh hưởng đến ai là được!

Được biết, chú rể là anh Ngô Văn Quang (SN 1993) còn cô dâu là chị Nguyễn Hải Yến (SN 2000). Cả hai quen biết nhau đã lâu. Hồi Hải Yến còn làm việc ở nước ngoài là anh Quang đã chủ động tán tỉnh rồi. Cặp đôi yêu xa gần 1 năm trời, sau đó Hải Yến hết hạn hợp đồng về nước là hai bên gia đình bàn bạc chuyện cưới xin liền.

hình ảnh

(Ảnh: phunumoi.net.vn)

Chú rể đã thuê 7 chiếc xe rùa mới tinh về sơn và trang trí lại, gắn thêm biển số ở đầu xe trông rất độc đáo. Anh giải thích rằng ở quê anh, lễ tráp thường rất nặng mà để các bạn bê như vậy đi bộ quãng đường xa sẽ vất vả nên nghĩ đến việc dùng phương tiện hỗ trợ. Vừa vui mà vừa có điểm nhấn đáng nhớ. 

"Khi nêu ý tưởng, bố mình đồng ý còn mẹ e ngại bị làng xóm nói ra nói vào. Nhưng mình vẫn quyết tâm thuyết phục và cuối cùng cũng được cả nhà đồng thuận. Khi trang trí xong và lên hình thì mọi người thấy thích thú, ưng mắt", Quang kể lại.

hình ảnh

(Ảnh: phunumoi.net.vn)

Chú rể cho biết anh khá bất ngờ vì đám hỏi của mình nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Anh cũng không quá bận tâm đến những ý kiến trái chiều vì nghĩ ai cũng có quan điểm riêng: "Thời đại bây giờ mọi người cũng không quan trọng lễ nghi như trước nữa nên mình không để ý nhiều điều đó. Cũng có nhiều người bảo nhà mình là kinh doanh vật liệu xây dựng hay chủ thầu gì đó, mình chỉ biết cười... Vì gia đình mình không liên quan gì đến ngành nghề đó, chỉ là ý tưởng của mình thôi. Mình làm nghề chụp ảnh còn vợ làm tự do".