Vợ chồng em nghèo, em làm công nhân còn chồng phụ hồ cho các công trình. Bố mẹ 2 bên đều không có điều kiện thành thử 2 đứa phải tự lực cánh sinh. Lương vợ chồng cộng lại được 15 triệu, hàng tháng trả tiền thuê phòng trọ, nuôi con nhỏ nữa. Ăn tiêu tiết kiệm lắm cũng chỉ để dành ra được vài đồng gọi là phòng khi ốm đau.
Chồng em biết hoàn cảnh kinh tế như thế nên anh lúc nào cũng cố gắng nhận làm thêm việc công trường. Ngoài phụ hồ, anh còn đi chợ, nấu cơm cho thợ, mỗi tháng cũng kiếm thêm được 3, 4 triệu. Được đồng nào anh đưa cả cho em.
“Việc gì cần tiêu em cứ tiêu đừng tiết kiệm quá. Hết anh sẽ nghĩ cách kiếm thêm”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bản thân nhắc vợ như thế nhưng anh lại tiết kiệm lắm. Một mùa chỉ có 2, 3 bộ quần áo, cứ mặc đi mặc lại tới sờn vải.
“Anh làm ở công trường suốt ngày tiếp xúc vôi vữa, không chỉ bụi bẩn còn mồ hôi nữa, cần gì phải mặc đẹp”.
Tới bữa ngồi vào mâm cơm cứ miếng ngon là chồng em gắp cho vợ con.
“Anh to khỏe thế này ăn nhiều thức ăn lại thừa chất. Em gầy, chịu khó ăn nhiều mới có sức để lo cho gia đình”.
Chồng em tính nết lúc nào cũng ôn hòa, ấm áp, nhường nhịn vợ con như thế nên dù kinh tế còn khó khăn nhưng ở bên anh, em chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi.
Có điều vợ chồng em thuê trọ nhà cấp 4. Mùa hè nóng lắm, đêm ngủ chỉ có cái quạt cây bật số to nhất mà con vẫn khóc vì nóng. Những đêm như thế chồng em cũng trằn trọc tí tí lại trở mình. Em biết không phải vì nóng anh không ngủ được mà là vì thương vợ con quá.
Những ngày sau đó chồng em liên tục đi làm về muộn. Có hôm anh điện thoại về bảo ngủ lại ở công trường. Một tháng tới mười mấy ngày như thế, em thấy lạ cũng để ý nhắc chồng:
“Anh đừng có tham làm, sức khỏe mới quan trọng. Cố kiếm tiền rồi đổ bệnh thì khổ”.
Anh cười trả lời:
“Ô hay, anh chỉ ngủ lại công trường trông thay bác bảo vệ mấy hôm chứ có gì mà mất sức”.
Hôm ấy gửi được con cho hàng xóm, em tới công trường xem chồng thế nào. 11h đêm thấy anh đang trong đội đổ bê tông, xoay trần tay xẻng, tay xô mồ hôi đầm đìa như tắm. Em thương quá chạy lại hỏi:
“Anh làm cả ngày không về nhà nghỉ còn giấu em làm thêm ca đêm thế này sức đâu trụ nổi”.
Anh ấy quay ra cười:
“Anh cố vài hôm là mua đủ cái điều hòa cho 2 mẹ con em nằm mát. Mai vợ chồng mình đi mua nhé”.
Hôm sau chồng em mua điều hòa 6 triệu, giờ mẹ con em đã có phòng mát nằm nhưng nghĩ tới chồng vẫn thương chảy nước mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com