Từ trước đến giờ, tôi không có niềm tin vào sự chung thủy của đàn ông. Thật lòng là như vậy. Chồng tôi thì chẳng có gì để mọi người chê trách cả. Anh giỏi kiếm tiền, tháng mang về cho vợ cả trăm triệu. Vậy mà về đến nhà là lại xắn tay áo vào bếp để nấu nướng, phụ vợ chăm con. 

Lúc đầu mẹ chồng tôi cũng không ưng mắt đâu. Bà còn bóng gió bảo tôi:

“Con xem thế nào chứ để chồng như osin thế à? Người ngoài nhìn vào họ lại đánh giá cho”.

Chồng tôi nghe được, thế là anh nói lại, bảo anh hoàn toàn tự nguyện. Ai cười thì mặc người ta, kệ cho họ nói còn miễn mình hạnh phúc là được. Kể từ đó, mẹ chồng tôi chẳng bao giờ nói ra nói vào câu nào nữa. 

Bản thân tôi cũng tự thấy mình không có quá nhiều khuyết điểm. Mặc dù tôi không giỏi nấu ăn nhưng được cái cắm hoa rất đẹp, nhà cửa cũng luôn gọn gàng sạch sẽ. Hàng tuần, tôi luôn đi chăm sóc da nên ra ngoài lúc nào cũng được khen trẻ đẹp.

Thậm chí chồng tôi còn suốt ngày ghen và không muốn vợ ra ngoài đi làm. Nói chung là nếu bây giờ, chồng tôi bảo có lý do nào đó để anh ngoại tình thì gần như vô hiệu đối với tôi. 

Chồng đưa bồ đi du lịch, khoe ảnh tắm bùn, tôi ở nhà mở tiệc tưng bừng tiễn kẻ bạc tình

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Cách đây tầm 3 tháng, tôi bắt đầu thấy chồng có nhiều điều lạ. Bình thường về nhà là anh vứt điện thoại ở một góc rồi sau đó đi chơi với các con. Bây giờ lúc nào cũng kè kè điện thoại, ngay cả khi đi vệ sinh. Có hôm con vừa cầm, chồng tôi liền chạy đến giật lấy bảo máy bố toàn những thứ quan trọng. 

Phụ nữ mà, linh cảm mách bảo chồng đang có vấn đề. Hôm đó tôi mới đến văn phòng mang cơm cho chồng. Nhân lúc anh đi họp, tôi kiểm tra xem ở đó có gì khả nghi không. Cuối cùng tìm thấy một chiếc điện thoại khác trong ngăn kéo. Đó là một chiếc điện thoại cục gạch nên chẳng có mật khẩu gì cả. Mở ra đọc tôi mới biết, chồng mình đã có nhân tình. Không những vậy, họ còn rủ nhau đi du lịch, tắm bùn vào đúng ngay sinh nhật con trai thứ 2 của tôi. 

Nén cơn giận lại, tôi để chiếc điện thoại ấy về chỗ cũ rồi quyết định cho chồng một cơ hội. Tối ấy tôi có nói sẽ tổ chức sinh nhật cho con, với hy vọng chồng hủy hẹn với người phụ nữ kia. Không ngờ chồng tôi lại lấy lý do đi công tác để dẫn bồ đi chơi. 

Chuyện đã quá sức tưởng tượng, hôm ấy tôi đợi chồng đi xong thì thu dọn hết đồ đạc của anh vào cái vali và gọi mọi người đến mở tiệc ăn mừng. Tiệc vừa tàn thì tôi nhắn cho chồng:

"Anh tắm bùn với bồ xong về lấy đồ sang ở với cô ta cho thoải mái".

Chồng tôi biết có biến nên chỉ 4 tiếng sau đã có mặt ở nhà. Nhưng anh làm sao thanh minh được khi những tin nhắn hẹn hò kia đã được tôi chụp lại. Giờ thì chồng đang ở nhà mẹ đẻ và tôi không có ý định tha thứ cho anh đâu mọi người ạ.

Chỉ là mấy hôm nay, mẹ chồng liên tục khuyên tôi nên vì con mà bỏ qua cho anh lần này. Suy cho cùng thì đàn ông ai cũng có lúc yếu lòng. Cái quan trọng là họ biết vợ con mới là duy nhất. Tôi thì vẫn đang suy nghĩ và chưa viết đơn ly hôn vì sợ phải chia con sau ly hôn. Theo mọi người, tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây? 

Chồng đưa bồ đi du lịch, khoe ảnh tắm bùn, tôi ở nhà mở tiệc tưng bừng tiễn kẻ bạc tình

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com