“Cô thích ly hôn thì tôi cũng chiều, để xem rời thằng này ra cô lấy được ai nữa. Đàn ông bỏ vợ này lấy vợ khác đơn giản như thay áo chứ ngữ đàn bà như cô, nhan sắc kém, tài thì không xem lấy được ai”.

Nhớ hôm em đưa đơn ly hôn cho chồng ký, anh ta cay cú thách thức như vây. 2 tháng sau, em vòng lại đưa thiệp mời, nhìn ảnh cô dâu chú rể in trên thiệp mặt hắn xanh xám, á khẩu đứng đơ ra không còn nói được câu nào. Nghĩ lại em vẫn còn phì cười.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em với chồng cũ cưới nhau năm 2015, em chỉ làm nhân viên văn phòng lương gần 8 triệu nên chồng coi thường lắm. Anh ta làm kinh doanh tự do, thu nhập cao gấp 4 lần lương vợ nên trong cuộc sống gia đình, lúc nào cũng đối xử với vợ giống kiểu ông chủ với người làm. Hễ mở miệng là hắn quát tháo mắng em ăn bám rồi bắt nghỉ việc, bảo em đi làm lương không đủ tiền xăng. Tất nhiên em chẳng dại mà bỏ việc vì quá hiểu chồng, thà đi làm lương thấp nhưng vẫn đủ nuôi thân còn hơn sống cảnh ngửa tay xin tiền chồng.

Cũng vì cậy làm ra tiền, chồng em công khai ra ngoài trăng hoa. Chuyện hắn đi hát karaoke tay vịn là bình thường, em không được phép can thiệp nói này nói kia. Đỉnh điểm là lần em tận mắt thấy hắn dắt bồ từ nhà nghỉ đi ra, điên quá em xông tới thì hắn ôm con ả đó rồi thẳng cánh tát vợ giữa chốn đông người. Đến đấy thì em hết nhịn nhục nữa về nhà viết đơn ly hôn luôn.

Ban đầu hắn nghĩ em dọa, cho tới khi em gọi điện thông báo với hai bên nội ngoại sẽ ra tòa, hắn mới cay cú ký giấy và thách thức xem em có thể tái hôn nổi.

Thú thực lúc ly hôn, em chỉ nghĩ tới việc giũ bỏ được người chồng tệ bạc là mừng. Nhưng duyên trời đưa đẩy, vừa ra tòa được vài ngày, em gặp lại người yêu cũ thời đại học. Anh ấy hoàn cảnh cũng đáng thương, kết hôn hơn năm thì vợ mất trong vụ tai nạn giao thông.

Hai đứa gặp lại nhau, cảm xúc cũ ùa về lại thương hoàn cảnh của đôi bên nên quyết định tái hợp. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, 2 tháng sau chúng em làm đám cưới. Nghĩ tới những lời thách thức của chồng cũ hôm chia tay, em vác luôn thiệp cưới tới mời cho hắn biết mặt. Nhìn thiệp mời của em, hắn cứng họng.

“Giờ thì anh biết bỏ anh tôi có thể lấy ai rồi nhé”.

Quả đúng như em đoán, hôm em cưới chồng cũ không dám tới dự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết