“Mẹ chỉ ốm qua loa tí thôi, con không phải lo, được ngày cuối tuần thì ở nhà mà nghỉ ngơi cứ đi đi lại lại làm gì cho mệt”.
Mỗi lần mẹ ốm, em gọi điện hỏi han là bà lại gàn như thế. Lúc nào bà cũng lo con gái đi lại vất vả. Quê em miền ngược, đi lại tầu xe vất vả lắm mà em lại say xe giống mẹ nên cũng ít về quê, nhất là sau khi lấy chồng sinh con lại càng không có thời gian về ngoại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em được cái may mắn là sau cưới được nội ngoại hai bên dồn cho căn chung cư nên không phải mất tiền thuê trọ dưới thành phố. Có điều mẹ chồng em mất sớm nên lúc sinh nở em không nhờ được nhà nội, toàn bộ phải nhờ mẹ đẻ giúp. Bà thương con gái lấy chồng sống xa nhà nên cứ dốc lòng chăm. Lúc em bầu được 9 tháng là bà bắt xe xuống Hà Nội trực con gái đẻ, ở tới khi em đủ 3 tháng cữ mới về.
Mẹ đẻ em say xe lắm, bà cứ ngồi lên xe là nôn thốc nôn tháo, mặt mũi tái nhợt nhưng hễ con gái gọi là lại khăn gói lên đường vượt hơn 300k xuống với con. Nhiều hôm xuống tới nơi, bà ốm nằm bẹp cả tuần, em xót quá bảo:
“Thế này lần sau con không gọi mẹ xuống nữa chứ mẹ say quá”.
Bà lại cười:
“Say mệt tí là mẹ lại khỏe. Mày không gọi mẹ vẫn xuống thăm cháu chứ”.
Mà bà xuống thì nào có đi tay không bao giờ, lúc nào cũng túi lớn túi nhỏ, nào gạo nào ngô, khoai, sắn, gà vịt, ngan ngỗng tống đầy tủ lạnh, vợ chồng em ăn cả tháng không hết. Đã vậy lúc về kiểu gì cũng giấu con nhét 1, 2 triệu vào đâu đó. Khi nào bà lên xe về rồi mới nhắn tin bảo:
“Mẹ để mấy đồng cho thằng cu Bon ở tủ quần áo ngăn dưới cùng. Con cầm mua sữa cho cháu”.
Không biết bao nhiêu lần em mắng bảo con không thiếu tiền mà lần sau bà vẫn cứ làm như thế. Con gái biếu ngược lại thì giãy nảy lên không nhận.
Hôm ấy cũng thế, em chuẩn bị đi công tác, bà giúp việc lại nghỉ về quê nên không còn cách nào em đành gọi về nhà nhờ mẹ. Bà giấu không kể cho em biết bà đang ốm, hôm sau đúng 3h chiều đã có mặt ở Hà Nội. Tới nơi lục trong túi bà thấy mấy gói thuốc, em hỏi mới biết bà ốm nên bảo:
“Mẹ ốm mà không nói lại còn đi mấy trăm cây số xuống đây”.
Bà cười:
“Ốm vớ vẩn í mà. Mày đi công tác, để thằng bé ai trông. Mẹ ở trên nhà cũng sốt ruột lắm”.
Đấy, đúng là cá chuối đắm đuối vì con thế đó các chị ạ. Có mẹ là sướng nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết