Hê lô Bảo Hân, cô công chúa bé bỏng của bố mẹ Quyết định sinh con ở tuổi 35 đồng nghĩa với việc mẹ sẽ tiếp tục hành trình bỉm sữa theo đúng kế hoạch được bố mẹ lập trình ra. Nhiều người hỏi “Ủa sao có 2 thằng cu rồi vẫn còn sinh thêm làm gì cho vất vả” hay “Tuổi này nhàn rồi sinh nữa sao? lại quay lại thời bỉm sữa?” Ừa vậy đó! Mẹ thích vậy


Ước mơ của bố là có thêm 1 bình “Rượu mơ” ước mơ của mẹ là có thêm 1 cô con gái “Chấy rận” Mẹ đã có 2 anh rất nghe lời bố mẹ, rất kháu khỉnh và chăm học, lúc nào cũng yêu thương bố mẹ thật nhiều, nhưng mẹ vẫn có thêm con, một cô công chúa để cả gia đình bảo bọc.


Mang thai con, mẹ được bố và 2 anh yêu chiều hết mức, chăm sóc từng chút từng chút một, ai cũng hiểu sự cố gắng của mẹ và luôn muốn bảo bọc và che chở cho 2 mẹ con chúng mình. Trộm vía là con khỏe mạnh, lần nào đi siêu âm bác sĩ cũng khen con có nét giống cả bố cả mẹ, vậy thôi là mẹ hạnh phúc lắm rồi.


Cả nhà mình lúc nào cũng hào hức mong chờ con, cố lên để nhanh về bên nhà mình con nhé!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh