Anh chàng không chân tiết lộ về cách đối xử của nhà vợ tương lai với mình trong ngày đầu về ra mắt gia đình. 

Những ngày gần đây, chuyện tình của anh chàng Tô Đình Khánh (30 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) và bạn gái Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Nhiều lời chúc phúc được gửi đến cặp đôi này vì cả hai đã có chuyện tình rất đẹp, vượt qua rào cản để đến bên nhau. 

Trong câu chuyện này, ngoài việc Đình Khánh đã nỗ lực rất nhiều để không thua kém người lành lặn nào, Thương cũng dành tình cảm chân thành cho chàng trai không chân thì việc gia đình đôi bên phản ứng ra sao khi biết cặp đôi đang yêu nhau hẳn sẽ khiến nhiều người tò mò phải không ạ? Mình cũng như vậy vì cũng không rõ gia đình của “đàng gái” liệu có ngăn cản hay không khi biết Thương chuẩn bị kết hôn với anh chàng chỉ quen 6 tháng nay. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Mới đây, theo bài viết mình đọc trên VietNamNet, cặp đôi đã có chia sẻ về phản ứng của gia đình hai bên. Cụ thể, Đình Khánh cho biết hồi tháng 8 vừa rồi, anh có về ra mắt gia đình chị gái của Thương ở Gia Lai. Trước lúc về ra mắt, bạn gái có tiết lộ là anh rể khá khó tính nên Đình Khánh có chút lo lắng. 

Lúc vừa gặp anh rể của Thương, Đình Khánh đã nhiệt tình chào: “Chào anh Hai” nên ít nhiều tạo được cảm tình. Trong bữa cơm, anh rể cười nói: “Cậu này gan, chưa gì gọi tôi là anh Hai rồi”.

Anh rể cũng ngỏ ý cõng Khánh nhưng anh chàng từ chối vì tự đi được. Anh muốn thể hiện bản thân có thể tự lập, không dựa dẫm để tạo cảm giác tin tưởng cho người nhà của bạn gái. 

Trong cuộc sống hàng ngày, Đình Khánh cũng thường xuyên tự lập, hạn chế nhờ đến bạn gái. Chỉ khi nào bất khả kháng, anh mới để Thương cõng mình. Còn lại, Đình Khánh chủ động phụ giúp bạn gái nhiều việc như nấu cơm, rửa chén, gọt trái cây… Ngoài lời nói, anh dùng hành động thiết thực để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Thương. “Cuộc sống thì có nhiều khó khăn thật nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho Thương. Những lúc cô ấy giúp tôi, tôi thương lắm. Tôi chỉ khiếm khuyết đôi chân thôi, còn những vấn đề khác tôi rất tự tin”, anh chàng tâm sự. 

Mẹ của Thương từ Bình Định vào Gia Lai để gặp mặt chàng rể tương lai. Khi tiếp xúc với Khánh, bà cũng thân tình, gần gũi với anh chàng. 

“Chị gái đi chợ nấu thật nhiều món ăn ngon. Anh rể và mẹ Thương động viên tôi rất nhiều. Quả thật, tôi chưa từng nghĩ ngày ra mắt gia đình người yêu lại vui đến thế”, Đình Khánh chia sẻ trên VietNamNet.

Nhờ cách cư xử khéo léo, gần gũi, thân tình nên Khánh nhanh chóng được lòng của gia đình bạn gái. Nhiều người sẽ lo lắng khi gả con gái cho người không lành lặn thân thể nhưng trong trường hợp này, Đình Khánh đã chứng minh điều ngược lại. Anh sống vui vẻ, tự lập, yêu thương bạn gái và đối xử chân thành, gần gũi với gia đình bạn gái để mọi người thêm tin tưởng, tác hợp cho anh và Thương đến với nhau.

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Ở phía gia đình “đàng gái”, mọi người đối xử hết sức thân tình, gần gũi, có thiện cảm với anh chàng không chân. Còn về phía gia đình của Đình Khánh, ban đầu khi nghe con trai có bạn gái, bố mẹ của anh đã không tin nhưng khi biết Thương đã chuyển từ Nhật về hẳn Việt Nam nên hai người rất vui. Trong trường hợp này, người làm cha làm mẹ còn gì hạnh phúc, mãn nguyện bằng việc chứng kiến con trai đã vực dậy cuộc sống sau biến cố và từ đây sẽ có một mái ấm gia đình để hủ hỉ, san sẻ với nhau. 

Tháng 9/2022, Thương đã dọn đến sống chung với anh Khánh để tiện làm việc. Có lần, thấy bạn gái bật khóc vì những bình luận hiểu lầm trên mạng, anh Khánh đã xót xa, dỗ dành Thương: “Quen anh, em sẽ phải chịu nhiều dị nghị, em có muốn đồng hành với anh suốt cuộc đời không?”. Cô gái trẻ gật đầu đồng ý. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Đình Khánh cũng thường xuyên tâm sự, chia sẻ với bạn gái rằng nếu quen anh thì cô sẽ chịu thiệt thòi, khó khăn trong đời sống, chuyện con cái. Đáp lời, Thương nhẹ nhàng bộc bạch: “Trước giờ, em khổ rồi, nếu khổ thêm chút cũng có sao đâu. Em cõng anh như cõng bao lúa. Lúc trước, em cõng bao lúa 50kg cũng bình thường”.

Chính tình yêu chân thành, mãnh liệt và đầy sự thấu hiểu đó nên anh Khánh đã nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn bạn gái chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Nhiều người cho rằng đó là “yêu nhanh cưới vội” nhưng anh chàng 30 tuổi lại có quan điểm khác: “Với tôi, quyết định kết hôn nhanh hay lâu không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm thấy người phụ nữ này đang thực sự dành cho mình. Bởi vậy, dù 3 tháng, 5 tháng hay bao nhiêu đi nữa thì quyết định kết hôn vẫn hoàn toàn đúng đắn. Mọi thứ đến đúng thời điểm như ông trời sắp đặt. Nếu Thương đến sớm hơn thì tôi cũng không đủ tự tin để đến với cô ấy”.

hình ảnh

Tháng 10 sắp tới, cặp đôi sẽ chính thức thành vợ chồng với đám cưới dự định có 400 khách mời đến chung vui. Chặng đường hôn nhân phía trước hẳn sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mong rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ luôn nắm chặt tay nhau, dành cho nhau tình cảm chân thành để cùng đi qua những thử thách lẫn hạnh phúc.