Tôi là bà mẹ đơn thân chỉ có 1 cậu con trai duy nhất. Vì thế tôi quan tâm, chăm sóc thằng bé suốt từ tấm bé hơn cả bản thân mình. Bao năm không có bố nhưng nó rất ngoan ngoãn, sống tình cảm và đặc biệt có ý chí vươn lên.
Nhiều lần 2 mẹ con đi qua các tòa nhà cao tầng, con tôi đều chỉ:
“Mẹ ơi nhìn kìa, chỗ này đẹp quá. Mai này lớn lên con nhất định sẽ xây một ngôi nhà thật to và đẹp tặng mẹ”.
“Con trai mẹ ngoan quá, mẹ tin rồi dự định ấy của con sẽ thành sự thật”.
“Lúc ấy mẹ sẽ không phải vất vả đi làm để nuôi con nữa mà chỉ ở nhà trồng toàn cây cối và hoa quả mẹ thích”.
Biết mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ thằng bé đã chăm học. Do thông minh nên năm nào con cũng đứng đầu lớp thậm chí đứng đầu trường. Con cũng vào được trường đại học danh giá hằng mơ ước.
Suốt những năm sinh viên, con tôi vừa học vừa lao đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân và gửi được về cho mẹ mỗi tháng 3 triệu nữa. Tôi hãnh diện với con lắm, hàng xóm ai cũng bảo:
“Chị Như sắp nhàn rồi. Nuôi con mãi cũng đến ngày được báo đáp”.
Ngay sau khi ra trường, thằng bé cùng bạn thân mở một công ty kiến trúc thiết kế nhà phố. Tuy nhiên sau đó con bị bạn lừa đến mất hết cả vốn liếng mấy năm làm được và trở về với con số không. Không đành lòng nhìn con khởi nghiệp thất bại, khi biết nó cần 1 số vốn lớn để mở lại công ty, tôi đã quyết định bán căn nhà đang ở và chấp nhận đi thuê để lấy 2 tỷ cho thằng bé.
Ngày biết mẹ phải bán nhà, con trai tôi tiếc đứt ruột.
“Cảm ơn mẹ đã ủng hộ nhưng con luôn tự hứa với lòng một ngày không xa sẽ trả lại ngôi nhà mẹ đã hi sinh cho con”.
Cứ thế suốt 5 năm qua, bằng sự nỗ lực vượt bậc của mình trong công việc, con trai tôi giờ đã là một kiến trúc sư trẻ có tiếng ở thành phố. Sinh nhật vừa rồi của mẹ, con đã dẫn tôi đi nhận một món quà bất ngờ. Nó đã mua lại cho tôi căn nhà ngày xưa của 2 mẹ con nhưng diện tích được mở rộng gấp 3 lần xây thành 2 tầng rất rộng đẹp với vườn tược xanh mướt bao quanh.
Đưa cho tôi sổ đỏ và chìa khóa căn nhà, con xúc động bảo:
“5 năm trước mẹ đã dứt ruột bán nhà đi để giúp con thì đây là món quà tuy chẳng thấm vào đâu so với những gì mẹ đã cho con hơn hai mươi năm qua nhưng con xin được tặng mẹ”.
Nhận món quà bí mật này mà tôi bất ngờ và cảm động đến phát khóc. Càng sung sướng hơn khi 5 năm qua con trai vẫn giữ lời hứa với mẹ. Thằng bé thật tuyệt phải không mọi người.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com