Nào giờ cứ nghĩ sau ăn uống lỡ có gặp chuyện gì là do thức ăn. Song sự thật chưa hẳn là vậy, như trong câu chuyện em mới đọc được trên trang VTC News.

Chuyện kể về một gia đình ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gồm 9 người thuộc 3 thế hệ khác nhau tổ chức tiệc liên hoan quây quần bên nhau. Lúc đó, người vợ cùng với con dâu cả đi mua sủi cảo về rồi hấp lên ăn. Tuy nhiên, sau khi cả nhà ăn uống no nê xong thì tất cả bắt đầu có các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và suy nhược cơ thể. Vì cảm thấy trong người không ổn nên người đàn ông lớn nhất mới gọi cho con trai cả (người này vì bận tăng ca nên không thể tham dự tiệc quây quần cùng gia đình). Ngay lập tức khi nghe cha báo tin, người con trai cả này gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu tới, đồng thời chạy nhanh về nhà.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News và Freepik. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết cả nhà 9 người bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide). Nhưng may mắn là tất cả đều đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Được biết, khí CO này xuất phát từ việc nấu và hấp sủi cảo trong không gian nhà kín hẹp suốt thời gian dài. Vì không thể giải tỏa lượng khí này ra ngoài mới làm cho tất cả thành viên trong gia đình hít phải và bị ngộ độc.

Được biết, khí CO là loại khí không màu, không mùi và không vị. Khi chúng xuất hiện trong không gian nhỏ với lượng vượt quá mức cho phép sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu. Từ đó có thể gây ra ngạt thở, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn và nghiêm trọng hơn là sẽ khiến chúng ta hôn mê, dẫn đến tử vong nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Có thể đối với gia đình này, họ hoàn toàn không hề biết về vụ ngộ độc khí CO. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người có chủ ý hoàn toàn có thể dùng khí CO này để đầu độc gây ra các vụ tai nạn khiến người khác mất mạng hàng loạt.

Đọc tới đây làm em nhớ tới vụ việc 4 mẹ con qua đời bất thường xảy ra ở Khánh Hòa, bên cạnh người chồng đang nằm thoi thóp. Theo trang VTC News đưa tin, qua điều tra ban đầu, cảnh sát tình nghi người chồng là người gây ra vụ việc này bởi ở hiện trường họ thu được bình chứa khí CO cùng ống dẫn khí màu xanh, đồng thời khám nghiệm 4 mẹ con thấy dấu hiệu ngộ độc khí CO.

Tại cơ quan Công an, người chồng khai nhận rằng mình từng đầu tư trang trại nuôi heo, nhưng xui cái là làm ăn thất bại nên nợ nần chồng chất không có khả năng trả nên mới nghĩ quẩn cho cả nhà ‘giải thoát’. Nghĩ là làm, người chồng mới lên mạng đặt mua khí CO về rồi nhân lúc 4 mẹ con đang ngủ xả khí vào phòng, sau đó cũng vào phòng ngủ chung. Nhưng 4 mẹ con qua đời còn người chồng thoát nạn do được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Đến lúc tỉnh lại, người chồng trong trạng thái không muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai.

Theo em tìm hiểu, khí CO được sinh ra từ việc đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu như xăng dầu, gas, củi, than, gỗ... Khí này có độc tính rất cao và có khả năng gây nguy hiểm cho con người, khả năng gây ngộ độc dẫn đến mất mạng là rất cao. Vì khí này không màu, không mùi và không vị nên chúng ta khó nhận biết được.

Vì thế, rút kinh nghiệm từ những vụ việc đã xảy ra, để phòng tránh ngộ độc, khi nấu nướng bằng bếp gas, than, củi... thì mẹ phải mở hết các cánh cửa sổ, cửa ra vào cho thoáng khí. Mình càng để ngộp chừng nào trong khu vực có không gian nhỏ sẽ càng làm tăng lượng khí lên cao và gây nguy hiểm.

hình ảnh


Ảnh: Tang lễ của 4 mẹ con xấu số. 

Dấu hiệu để nhận biết ngộ độc khí CO là chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, khó thở rồi đi vào trạng thái hôn mê. Còn nếu đang ngủ say mà ngộ độc khí CO sẽ từ từ hôn mê, ngưng thở rồi qua đời luôn. Nên đó là lý do khiến nhiều người ngủ rồi đi luôn mà không hề hay biết.