Hơn 1 năm trước tôi chính thức lấy vợ. Ngày cưới, bố mẹ 2 bên đều vui vẻ lắm bởi vì con trai, con gái đều lấy chồng, lấy vợ gần nhà.
Ấy thế nhưng nhà vợ dù chỉ ở làng bên, cách nhà tôi chừng 3km thôi nhưng mà nề nếp, lối sống thì quá đỗi khác nhau. Nếu như ở thị trấn chỗ tôi, dân cư chủ yếu là đi làm công ty thì ở nhà ngoại hầu hết làm nông nghiệp. Chính bởi thế trên tôi mọi người sống thoáng lắm, cái gì cũng phiên phiến đi cho xong còn ở nhà vợ lối sống vẫn cổ hủ, nhiều cái xét nét ghê lên được.
Không biết các anh con rể khác thế nào chứ thành thật mà nói tuy nhà vợ gần nhưng tôi ít lên trên đó lắm. Phần vì tôi bận phải đi làm, phần lớn khác thì mỗi lần đến nhà vợ là một lần thấy chán nản.
Ảnh minh họa internet.
Nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ, cửa đóng then cài thì nhà ông bà ngoại do có vườn cây, ao cá và chăn nuôi thêm gà vịt, lợn nên sân sướng, ngõ nghách lúc nào cũng bẩn thỉu. Cứ bước đến cổng nhà cô ấy là tôi đã thấy mùi phân lợn bốc lên nồng nặc. Rồi đến lúc chúng đòi ăn, chỗ thì lợn kêu, chỗ thì gà kêu làm tôi cứ váng hết cả đầu.
Đã sợ về nhà vợ như vậy rồi mà mỗi lần về, ông bà ngoại toàn hồn nhiên bảo rể:
“Con ra cuối vườn bắt 2 con gà trống để vào làm thịt ăn 1 bữa. Gà trống bố nuôi lứa này chắc thịt lắm”.
Thấy bố vợ vô duyên sai vậy, tôi nói thẳng:
“Con không biết làm đâu ông. Từ bé nào con đã bắt gà vịt bao giờ đâu, trói con gà con chưa được ấy. Với lại ra bắt nhỡ nó ị cho 1 bãi thì con chết”.
Thế là ông cười khà khà rồi tự đi ra chuồng bắt gà. Tôi cũng chẳng thèm chạy ra xem ông bắt thế nào hay cầm vào đỡ cho bố vợ bởi tôi sợ bọn gia cầm làm bẩn tay này lắm.
Ấy vậy mà lúc tôi về, bố mẹ vợ đã làm sẵn thêm 2 con gà khác đưa cho các con cầm về:
“Tiện làm gà mẹ làm thêm 2 con nữa cho tụi mày mang về dưới ấy mà ăn”.
Đấy, có cho mà cho gà làm sẵn sạch sẽ như này thì còn tạm chấp nhận được. Chứ nếu cho gà để nguyên con, tôi cũng chẳng thèm nhận vì làm cho bẩn và mất công ra.
Cuối tuần vừa rồi, lúc giữa buổi chiều thì tôi nhận được cuộc gọi của bố vợ:
“Nay mẹ mày đi chợ mua được ít nấm hương và ngải cứu non ngon lắm nên bố vừa làm 2 nồi lẩu gà. 2 con về ăn lẩu nhé. Sang luôn đi”.
Thấy bố vợ giục và gọi đến ăn, phận làm rể sao từ chối cho được. Vì thế, 2 vợ chồng lại phải nhanh chóng đến nhà vì sợ mọi người đợi.
Đến nơi cứ tưởng được ngồi vào ăn ngay nào ngờ bà ngoại phải đi viếng đám tang nên chưa thịt gà được. Thoáng thấy dáng con rể đến, bố vợ sai ngay:
“Bố đã cắt tiết 2 con gà kia rồi nhưng bận chưa làm lông được. 2 vợ chồng con ngồi làm thịt gà cho bố đi không tối”.
Trời ơi, lần trước thì bảo đi bắt gà thịt, lần này lại sai thằng rể đi làm lông gà. Nghe mà bực nên tôi bảo thẳng:
“Con chịu thôi không biết làm đâu ông ơi”.
Thấy thái độ của chồng, vợ tôi bảo ngay:
“Không biết thì tập làm. Nào ra đây vợ dạy cho mà biết. Cái gì không biết thì học thôi. Học để mấy nữa Tết nhất còn sang đây thịt gà vịt đỡ cho ông bà bán kiếm Tết. Không cứ ngồi như phỗng, chỉ biết ăn người ta cười cho”.
Nghe vợ nói vậy, tôi càng điên tiết. Chẳng nể nang gì có bố vợ đang đứng đó, tôi nói luôn:
“Sao tôi phải làm vậy, không biết làm thì bảo không biết chứ sao. Nhà vợ làm được thì làm, không làm được cũng chẳng bị ai đánh giá cả. Sang nhà ăn cho là may rồi. Tôi chúa ghét kiểu đã mời rể sang ăn còn phải xắn tay làm nữa. Lần sau mời mọc kiểu này, gọi sang thằng này xin khiếu luôn”.
Tôi nói thế xong mà ông già vợ và cả cô ấy im tịt. Đôi khi cứ phải nói rõ quan điểm cho mà biết. Gớm mời được bữa cơm còn làm tội làm tình người khác rõ lắm mọi người nhỉ?
Ảnh minh họa internet.