Có người nói yêu cầu đối với người cha khi chăm con rất đơn giản, chỉ cần con còn sống là đạt yêu cầu.

Trong một gia đình, người mẹ có xu hướng chăm sóc con nhiều hơn. Phụ nữ sinh ra đã có những cảm xúc tinh tế, lòng nhân ái và tâm lý làm mẹ nên sau khi có con, trái tim người mẹ gần như dành trọn vẹn cho con, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn đặt nhu cầu của con lên hàng đầu.

So sánh như thế này, đàn ông nuôi dạy con cái không bằng phụ nữ, đàn ông thường làm việc chăm chỉ bên ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình, thời gian ở nhà với con cái cũng ít hơn, so với phụ nữ thì họ ít quan tâm con hơn rất nhiều.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh chồng đang chăm sóc em bé, tâm trạng cô cực kỳ chán ghét. Người phụ nữ cho biết cô đi vệ sinh và những gì cô nhìn thấy khi quay lại khiến cô phát điên: chồng đang ăn vặt và chăm sóc con cùng lúc. Trong lúc bố đang ăn, miếng thịt rơi ra, rớt lên đầu đứa bé đầy ắp, mẹ tức giận đến mức muốn khâu miệng chồng mình lại.

hình ảnh

Ảnh OTS

Khung cảnh được cho là trong một trung tâm mua sắm, một ông bố trẻ đang đeo địu một đứa bé 7-8 tháng tuổi dễ thương. Người đàn ông cao to, không béo cũng không gầy, đeo kính, nhìn có vẻ hiền lành, mặc áo ngắn tay màu trắng, quần tây màu xám. Chỉ là đứa bé anh đang bế trên tay có phần không liên quan đến anh ta cho lắm. Đứa trẻ rất ngoan, không quấy khóc, luôn nhìn chằm chằm vào một nơi, đó là nhà vệ sinh.

Người cha ngồi trên chiếc ghế đẩu màu đỏ cùng đứa bé, anh cũng như con trai, háo hức quay đầu về hướng nhà vệ sinh, mong vợ sẽ sớm quay lại.

Trên một chiếc ghế đẩu màu đỏ khác bên cạnh có một hộp bánh chà bông thịt mới mua ở siêu thị. Bố nhìn thấy xong liền cảm thấy đói nên cầm chiếc lên ăn.

Có điều người cha chỉ quan tâm đến việc ăn uống của mình. Tội nghiệp cho đứa con trong tay, đầu dính đầy thứ gì đó. Đứa bé không hề hay biết gì về việc này, chỉ bối rối nhìn về phía trước, nghiêng đầu mong chờ sự xuất hiện của mẹ trở lại. Té ra là bố ăn ngấu nghiến khiến vụn bánh, chà bông thịt rớt đầy đầu của con.

hình ảnh

Ảnh OTS

Ông bố vô tư cũng không biết chuyện này, anh cũng nghiêng đầu mong vợ sớm về giúp chăm con để ăn cho thoải mái. Mẹ quay lại nhìn thấy cảnh tượng này hết nói nổi, quay lại làm bằng và bình luận: “Trông con kiểu gì không biết, nhìn chỉ muốn khâu miệng lại.”

Cư dân mạng sau khi xem xong vô cùng thấp thỏm, lo lắng cho bố. Dựa vào vẻ mặt mãn nguyện của ông bố trẻ, nhiều người đoán anh ta vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thử tưởng tượng tới lúc đối mặt với lời trách móc của vợ, không biết bố có còn giữ được khuôn mặt mãn nguyện đó không.

Trên thực tế, hầu hết các ông bố đều vô tư hồn nhiên như thế, có một bà mẹ chia sẻ: “Chồng tôi còn vừa ăn bánh quy vừa ôm con trai tôi vào lòng, ăn xong vụn bánh quy lấm tấm trên đầu con tôi, nhìn y như bị gàu ý”

Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

hình ảnh

Ảnh OTS

Khi người cha chăm sóc con mình, đừng yêu cầu bố phải cẩn thận đến mức nào. Nếu đứa bé không khóc lóc quấy khóc mà được trả về cho mẹ một cách nguyên vẹn thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Tất nhiên, cũng có một số người đàn ông cẩn thận và quan tâm đến con cái không thua gì phụ nữ. Những người đàn ông đó được gọi là phước lành, họ là những người cha, người chồng tốt của gia đình người khác, chẳng bao giờ là của mình.

Đứa bé trông thật đáng yêu, dù bị bố cho một miếng thịt lên đầu nhưng đứa bé rất ngoan, không quấy khóc, rất xinh đẹp, có đôi mắt to, làn da trắng ngần và rất dễ thương. Đặt 2 người đàn ông bên cạnh nhau, mẹ càng cảm thấy yêu con mình nhiều hơn. Cái người cha kia làm sao có thể vô tâm đến thế nhỉ?

Tuy nhiên, có người cũng an ủi mẹ, ít nhất người bố cũng theo sát con, chăm con đàng hoàng, không đặt con sang một bên để ăn uống cho thoải mái. Coi như cũng là đạt yêu cầu, không nên khắt khe. Người làm mẹ được tôn vinh bởi những điều họ làm, người làm cha được tôn vinh bởi những điều họ … không làm. Âu cũng là cái liễn, các mẹ nhỉ?