Tôi không biết trong mắt mọi người, như thế nào mới xứng đáng là một người đàn ông đáng để dựa dẫm. Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Nhà có 2 anh em thôi nhưng bố tôi thì mất khả năng lao động, mẹ quanh năm với ruộng vườn. Vì thế anh tôi không có cơ hội để vào đại học. 

Còn tôi thì khá hơn anh. Suốt những năm cấp 3, tôi đã cố gắng để thi vào một trường tầm khá. Thực ra so với thực lực của mình, tôi hoàn toàn thi đỗ vào trường khác tốt hơn. Nhưng hồi ấy còn phải tính toán cả vấn đề học phí nên tôi không có nhiều sự lựa chọn.

Thời gian đi học, tôi được anh trai cho tiền sinh hoạt. Còn ở trường, học kỳ nào tôi cũng có học bổng. Sang đến năm thứ 2, tôi học thêm một văn bằng nữa vì thấy khối kiến thức hiện tại đang khá nhẹ với mình. Vậy là sau 5 năm, tôi đã có 2 tấm bằng đại học loại giỏi.

Sau khi ra trường, tôi đã đi làm ở một số công ty. Tuy nhiên lương khởi điểm không cao. Hơn nữa, tôi cảm thấy khao khát được ra làm riêng nên muốn tìm một công việc tạm thời không liên quan đến chuyên ngành mình học. Cái chính là nhanh chóng kiếm được chút vốn.

Thời điểm này thì chỉ có shipper và chạy xe công nghệ là nhanh kiếm ra tiền thôi. Tính ra thì lương gấp đôi lương văn phòng mà tôi đi làm. Cái chính là ngoài việc phải dầm mưa dãi nắng và một chiếc xe máy ra, tôi không cần phải đầu tư thêm bất cứ thứ gì. 

Biết tôi có 2 bằng đại học nhưng chạy xe ôm, vợ sắp cưới hủy hôn vì chê không có chí làm giàu

Ảnh minh họa: Nguồn parenting.firstcry.com

Việc chạy xe của tôi đúng là có tiền thật mọi người ạ. Tháng nào tôi cũng không nghỉ ngày nào. Nhiều bữa ốm vẫn uống viên giảm đau rồi lại lấy xe ra đường. Vì thế mà sau 9 tháng đi làm, tôi cũng để ra được 200 triệu rồi. 

Về mặt đời tư, cách đây 6 tháng, tôi có tìm hiểu với một cô gái. Mặc dù thời gian đến với nhau không nhiều nhưng cả hai đứa cũng đã xác định sẽ gắn bó lâu dài và tính đầu năm sau làm đám cưới. Lúc quen nhau, người yêu chỉ biết tôi là xe ôm. Nhiều lần hai đứa ngồi nói chuyện, em vẫn hay chê nghề nghiệp của tôi:

“Em nói thật, anh làm việc này một thời gian thì được chứ lâu dài là không ổn đâu. Bạn em hỏi anh làm nghề gì, lắm lúc em chẳng dám nói”.

Thế rồi hôm bữa cô ấy tới phòng trọ tôi chơi, nhân tiện mới dọn dẹp thì phát hiện tôi có 2 tấm bằng đại học đang cất trong tủ. Sau khi biết tôi đã nghỉ việc văn phòng để làm xe ôm công nghệ, người yêu tôi phản ứng rất gay gắt. Cô ấy chê tôi sướng không biết hưởng. Nếu ở công ty mà phấn đấu thì cũng có ngày phát triển lên. Còn hơn là làm xe ôm rồi mai này không biết ra ngoài phải nói với người khác thế nào. 

Tôi không hiểu sao cô ấy lại quan trọng cái nhìn của người khác đến vậy. Hai đứa cãi nhau, người yêu tôi đòi chia tay và cũng hủy hôn luôn. Nói thật lòng, tôi không biết mình sai ở đâu nữa. Chẳng lẽ làm nghề xe ôm là thấp kém và không thể giàu nổi, còn cứ ngồi văn phòng sáng đi tối về cuối tháng nhận lương thì mới đáng được cô ấy tôn trọng hay sao? 

Biết tôi có 2 bằng đại học nhưng chạy xe ôm, vợ sắp cưới hủy hôn vì chê không có chí làm giàu

Ảnh minh họa: Nguồn storm.mg