Câu chuyện xúc động này xảy ra vào ngày 14/9. Bé gái trong câu chuyện chính là Phan Thiên An (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vào ngày 14/9, cô bé đi xe đạp một mình đến tìm gặp Ban quản trị khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (cũng là nơi gia đình bé đang sinh sống).

hình ảnh

Cô bé mang sấp tiền lẻ đi ủng hộ  bà con đồng bào vùng lũ, ảnh: GĐXH

Bé An lấy ra một xấp tiền lẻ cùng một lá thư tay được xếp gọn gàng. Cô bé mong được ủng hộ số tiền cho đồng bào miền Bắc đang gặp bão lũ. Trong lá thư viết tay, cô bé viết: "Đây là tiền tiêu vặt con để dành được. Mong các cô, các chú gửi giúp con cho các bạn ở vùng lũ lụt. Mong các bạn vượt qua khó khăn và cố lên".

Tuy nhiên, do Ban quản trị ở tòa nhà không nhận tiền mặt mà chỉ nhận nhu yếu phẩm để cứu trợ bà con vùng bão lũ nên không thể nhận tiền của cô bé. Khi biết được thông tin này, cô bé buồn bã quay ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến sân thì cô bé lại đứng dựa vào tường và khóc thút thít. 

Khi chứng kiến cảnh tượng này, một người trong ban quản trị khu nhà đã tiến lại gần và hỏi cô bé:

- Vì sao con lại khóc

hình ảnh

Trước câu hỏi này, cô bé ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt đượm buồn, bàn tay vẫn nắm chặt sấp tiền lẻ, cô bé không trả lời rồi lại tiếp tục nấc lên vì khóc. Thấy vậy, người đàn ông trong ban quản trị đã an ủi cô bé và cố gắng giải thích cho cô bé hiểu.

- Cảm ơn con có tấm lòng nhưng ở đây các chú không nhận  tiền mà chỉ nhận hiện vật, nhà con ở đâu để chú đưa con về nhé.

hình ảnh

Trong đoạn video ngắn quay lại cảnh này, cô bé không nói một  lời  nhưng ánh mắt của bé đã nói lên tất cả.

Thấy tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bé như vậy, cuối cùng, mọi người đã hướng dẫn và cùng bé cầm tiền đến một tiệm hàng hóa gần đó mua hai thùng sữa để ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Tiếp đó, mẹ bé An cũng cho con gái thêm 350 ngàn đồng gửi cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Phú để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Khi đi ủng hộ, bé An đã viết sẵn tờ giấy nhỏ với nội dung rất cảm động.

Chị Hoàng Thị Vân Anh (mẹ bé An) cho biết, hàng ngày cả gia đình đều theo dõi thông tin về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Bắc. Khi xem được cảnh vất vả, khó khăn của mọi người bé An nói rất thương các bạn ở vùng lũ. Sau đó, bé An xin được cầm tiết kiệm để đi ủng hộ.

Chị Vân Anh cho biết thêm, số tiền lẻ mà bé muốn ủng hộ đều là tiền tiết kiệm của bé An. Mỗi lần được người lớn cho tiền bé đều tiết kiệm, dành dụm không dám đi mua bất cứ thứ gì.

"Gia đình rất vui vì con mới nhỏ những đã biết suy nghĩ cho người khác. Việc làm của con bộc phát từ tấm lòng nên gia đình rất ủng hộ. Gia đình rất mong đóng góp nhỏ của con phần nào giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn", chị Vân Anh chia sẻ.

hình ảnh

Học sinh lớp 4, Đào Minh Đức quyên góp tiền ủng hộ và viết tâm thư gửi bà con vùng bão lũ, ảnh: DT

Chiều 13/9, Đào Minh Đức - lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) - mang chiếc phong bì có ghi lời nhắn nhủ gửi đồng bào vùng bão lũ đến trụ sở Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiếc phong bì là số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ của cá nhân em Đào Minh Đức. Đó không phải chiếc phong bì thông thường. Đức đã tự tay gấp phong bì bằng giấy A4 và viết một bức thư ngắn phía bên ngoài bì thư.

"Kính gửi các cô chú và các bạn ở trên vùng bị lũ lụt!

Sau khi xem cảnh ở chỗ cô chú ở trên ti vi, con thấy trên đó bị thiệt hại rất nặng. Con chỉ có chút tiền nhờ các cô chú chiến sĩ gửi tới đó. Con chúc các cô chú xây dựng được nhà mới và khắc phục hậu quả do bão gây ra!", Đức viết.

Những dòng chữ nắn nót và tình cảm của học sinh lớp 4 khiến các cán bộ tiếp nhận tại Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xúc động. Thông tin này sau đó đã được chia sẻ trên trang fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

hình ảnh

Những tấm lòng nhân hậu và trong sáng của các em nhỏ khiến nhiều người xúc động, ảnh: DT

Anh Đào Thanh Lâm - bố của Đức - cho biết, buổi tối hôm trước, gia đình cùng xem các hình ảnh, clip về vùng bão lũ, trong đó có clip về trường mầm non ở Làng Nủ. Sau khi xem xong, Đức lên giường nằm. Anh Lâm lại gần thì thấy con đang khóc.

"Con hỏi con muốn giúp người dân ở trên đó thì phải làm như thế nào. Tôi nói với con là tôi sẽ đưa con đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi quà ủng hộ. Con có tiền tiết kiệm từ các giải thưởng, học bổng nên đã lấy toàn bộ số tiền đó cho vào chiếc phong bì và viết lên phong bì như vậy", anh Lâm chia sẻ.