Ngày 11/11 đánh dấu sinh nhật tròn 1 tuổi của bé trai Curtis Mean

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi cậu bé chào đời đủ ngày đủ tháng, vì 11/11 là ngày dự sinh của Curtis. Tháng 7/2020, bé trai chào đời ở tuần thai 21 và 1 ngày, nặng 420gram được dự báo là khó quá khỏi. Ngày hôm qua, sách kỷ lục Guinness thế giới công bố cậu bé đã đạt kỷ lục là em bé sinh non nhất thế giới còn sống sau khi ra đời.

Ngày 10/11. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới và Bệnh viện UAB đã công bố Curtis Means (bang Alabama, Hoa Kỷ ) đã lập kỷ lục mới. Sinh non 132 ngày vào ngày 5/7/2020, em bé Curtis hiện khỏe mạnh và được 16 tháng tuổi, đánh bại tỷ lệ sống sót vỏn vẹn 1%.

hình ảnh

Được biết năm ngoái, chị Michelle Butler mang thai đôi và có ngày dự sinh là 11/11/2020. Tuy nhiên, chị chuyển dạ và được đưa tới bệnh viện hôm 4-7-2020, đúng ngày Quốc khánh Mỹ. Đến trưa hôm sau, sản phụ đã sinh đôi Curtis và chị gái C'Asya. Tuy nhiên, bé C'Asya đã không qua khỏi một ngày sau đó. Còn Curtis, với cơ hội sống sót chưa đến 1%, tiếp tục được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu bé được tháo máy thở sau 3 tháng và xuất viện vào tháng 4 năm nay, sau 275 ngày nằm viện.

Tiến sĩ Brian Sims, bác sĩ điều trị Curtis, cho biết số liệu thống kê cho thấy những đứa trẻ sinh ra quá nhỏ hầu như không có cơ hội sống sót, nhưng em bé sinh non nhất thế giới còn sống đã đánh bại điều đó. Ông cho biết trong một tuyên bố từ Đại học Alabama tại Birmingham, nơi điều hành bệnh viện rằng các bác sĩ thường đưa ra lời khuyên nhân đạo trong những tình huống sinh non cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Điều này cho phép cha mẹ ôm con và trân trọng khoảng thời gian ít ỏi mà họ có thể có với nhau, thay vì để em bé suốt ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Kỳ diệu thay, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng… Curtis đã đi qua 275 ngày đầu tiên của cuộc đời mình trong lồng ấp, bất chấp những lời tiên đoán rằng cậu bé khó mà qua khỏi. Sau khi xuất viện vào tháng 4/2021, bé trai vẫn cần sự giúp đỡ của các nhà trị liệu để học cách ăn uống.

hình ảnh

Một thai nhi được coi là đủ tháng ở tuần thứ 40, nhưng chị Butler đã chuyển dạ sau khi mang thai ở tuần 21, chỉ bằng nửa thời gian đủ để sinh ra một em bé khỏe mạnh. Các bác sĩ gọi Curtis là chiến binh, trong khi người mẹ thì cho rằng cậu bé là món quà kỳ diệu cũa gia đình;

“Khi chúng tôi đưa Curtis về nhà, anh chị nó rất ngạc nhiên. Tôi không hề nói trước cho bọn trẻ chuyện đến bệnh viện đón em, và khi những đứa con lớn của tôi thấy em, chúng há hốc không tin nổi. Trong tưởng tượng của bọn trẻ, Curtis chỉ nhỏ như một lon nước ngọt và giờ nó khỏe mạnh hồng hào. Đó là khoảnh khắc vô giá trong hành trình làm mẹ của tôi”

Tiến sĩ Brian Sims cho biết trong 20 năm hành nghề, đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến sức sống phi thường của đứa trẻ sinh non mạnh mẽ đến vậy.

“Chúng tôi không biế tương lai Curts sẽ ra sao vì trường hợp của cậu bé là duy nhất. Cậu bé bắt đầu viết câu chuyện của chính mình vào ngày được sinh ra. Câu chuyện đó sẽ được nhiều người đọc, nghiên cứu và chúng tôi hy vọng sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc trẻ sinh non trên khắp thế giới”.

hình ảnh

Đây cũng là một điều an ủi đối với các bậc cha mẹ có con sinh non, mọi sự sống đều đáng quý và đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Tổ chức Guinness thế giới cho biết Curtis đã đánh bại kỷ lục trước đó của bé trai Richard Hutchinson, đến từ Wisconsin, được sinh ra ở tuổi thai 21 tuần, 2 ngày vào tháng 6 năm 2020.


Bài và ảnh tổng hợp từ WSVN