Tháng 9 con sẽ vào lớp 1, nhưng mãi mãi không chờ được đến ngày đó, con ra đi sau khi bị mẹ phạt roi.

Người ta nói tình cảm cha mẹ gãy đổ là ác mộng của con cái, nhất là khi cãi nhau xong, cơn giận bộc phát có thể khiến cha mẹ tổn thương chính đứa con của mình. Em đọc được trên Sohu một câu chuyện đau lòng, chỉ vì cãi nhau, bố bỏ đi còn mẹ ở lại ôm hậm hực, thấy con ăn chậm mẹ đang tức nên liền phạt roi, cơn tức khiến mẹ không thể kiềm chế, cuối cùng con ra đi sau trận đòn, bố ra ngoài xả giận, về đến nhà đã không cứu kịp con.

Mẹ tức bố, “giận cá chém thớt” phạt roi con vì ăn quá chậm

Chuyện đau lòng này đã khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài ở Sơn Đông, Trung Quốc. Trong một căn nhà cho thuê, một người mẹ phạt roi con vì ăn quá chậm, hậu quả là đứa bé không thể cứu vì mẹ xuống tay quá nặng trong cơn giận dữ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Cha của đứa bé kể lại rằng hôm đó hai người cãi nhau vì vợ hay phạt roi con, thậm chí chồng vào can cũng bị ăn đòn. Tức quá, người chồng bỏ ra ngoài đi hút thuốc. Không ngờ về đến nhà đã thấy con bị thương, muốn đưa con đi bệnh viện ngay nhưng vợ nhất quyết ngăn lại, người chồng liền gọi cấp cứu.

Không thể trơ mắt nhìn con đau đớn nằm đó, mặc kệ sự ngăn cản của vợ, người chồng bế con chạy đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn, bác sĩ bảo không thể cứu chữa. Đáng giận hơn là bệnh viện cách nhà chỉ 10 phút, nếu đến sớm hơn, nếu người mẹ không ngăn cản thì biết đâu con đã được cứu.

Đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, đến tháng 9 sẽ nhập học lớp 1 nhưng tất cả đã không còn kịp. Nhiều người khi biết tin đã thực sự phẫn nộ, họ không thể tin một người mẹ có thể nặng tay, tàn nhẫn với chính con ruột của mình như vậy. Chỉ vì mất kiểm soát, tức giận khi cãi nhau với chồng, chỉ vì một lỗi sai của con là ăn quá chậm mà nỡ ra tay phạt con, lấy đi sự sống của con.

hình ảnh

Ảnh: leadmom

Có người đoán người mẹ này có bệnh thần kinh, trầm cảm mới làm ra những hành vi như vậy. Thực tế, đổ vỡ tình cảm rất đáng sợ, có thể đẩy một người vào sự suy sụp, thậm chí nghĩ quẩn, hành động quá khích, mất kiểm soát, như người mẹ này, trút hết tất cả ấm ức, tức giận lên con, bị cơn giận là cho mất trí. Nhưng có tức giận đến đâu cũng không nỡ làm hại con, người mẹ này thật sự không xứng đáng làm mẹ.

Con cái sợ nhất cha mẹ mất kiểm soát cảm xúc

Thực ra, nguyên nhân sâu xa ở đây không liên quan gì đến việc quản lý cảm xúc hay quan niệm về cách nuôi dạy con cái. Sai ở đây người mẹ đã mang những rối loạn cảm xúc, những khổ sở của bản thân đổ lỗi lên con mình, đem con mình ra làm nơi trút giận.

Thật ra người mẹ có một cuộc sống không như ý muốn, gia đình khó khăn kinh tế, chị phải chăm sóc 2 con nhỏ, mới sinh con chưa lâu, lại hay cãi nhau với chồng, thực sự quá áp lực, rất dễ trầm cảm sau sinh. Chưa kể trước đó chị từng ly hôn, lần tái hôn này lại trục trặc thật sự khiến chị gần như tuyệt vọng, mệt mỏi và quá cô đơn.

Khi người mẹ cảm thấy bất lực trong tình cảm của chính mình, không có chỗ trút ra nên dùng cách tiêu cực là lôi con ra trút giận. Càng cãi nhau với chồng, hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, chị càng căng thẳng và dần tiến đến trạng thái mất kiểm soát, cuối cùng gây ra việc đau lòng.

hình ảnh

Ảnh: amz

Sợ nhất là cảnh con cái trở thành bia đỡ đạn mỗi khi cha mẹ cãi nhau, tình cảm cha mẹ rạn nứt là cơn ác mộng của con cái. Tất nhiên giận chồng đến nỗi phạt roi con đến ngừng thở thì rất hiếm, trăm ngàn gia đình mới có một kiểu thế này, nhưng thật ra chỉ cần nghe cha mẹ lớn tiếng thì rất rất nhiều gia đình gặp phải.

Nhìn những ánh mắt hoang mang, sợ hãi của con trẻ khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau, thật sự rất thương. Thôi thì vì con, kiểm soát lại cảm xúc của mình, tức giận thì cố mà trút bên ngoài cánh cửa nhà mình, đã về nhà với con thì hãy là mẹ hiền, bố tốt.