Bất chấp những ngày giá lạnh, cô bé 10 tuổi vẫn cặm cụi nướng những mẻ khoai thơm lừng để mong bán được.

Vào những ngày đắt hàng, cô bé 10 tuổi bán khoai giữa đêm lạnh có thể bán được hơn chục túi khoai nướng. Mỗi túi khoai có giá 12 nhân dân tệ, khoảng 43 ngàn đồng. Chỉ cần ngày nào bán được khoảng chục túi là Xiao Mei đã vô cùng hạnh phúc, bởi số tiền dù nhỏ nhoi nhưng có thể đỡ đần phần nào cho cha mẹ và em gái, đang ở cách xa nhà 110km.

hình ảnh

Em gái 2 tuổi của Xieo Mei đang chữa trị ung thư (Ảnh SMCP)

Cô bé Xiao Mei bắt đầu cùng bà ngoại bán khoai lang bên đường ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Có những hôm, em gái khác của Xieo Mei là Xieo Long, 5 tuổi, cũng theo chị gái đi bán khoai. Cô bé còn bắt chước chị, nhanh nhảu cảm ơn những người mua hàng. Cô bé mặc đồng phục học sinh, ngồi trên vỉa hè làm bài tập về nhà bên cạnh sạp khoai lang nướng. Cô em gái út của cả nhà Thất Thất, 2 tuổi, mắc bệnh bạch cầu, bắt đầu hóa trị từ tháng 5/2021. Bé gái 10 tuổi mỗi ngày đi bán khoai lang nướng, kiếm thêm tiền để gia đình có kinh phí chữa trị cho em gái.

Chia sẻ với South China Morning Post, Lý Linh (mẹ của Xiao Mei) cho biết chồng cô đã phải nghỉ việc và cùng cô đến Tế Nam, cách Sơn Đông 110km chăm sóc con gái út. Người mẹ đau khổ vô cùng khi chứng kiến con gái 10 tuổi bán khoai giữa đêm lạnh. Không có cha mẹ nào muốn con phải sớm cực khổ, nhưng tình cảnh gia đình đã đến bước đường cùng. Chi phí chữa trị cho con gái nhỏ quá cao, số tiền các mạnh thường quân ủng hộ trong thời gian vừa qua cũng chỉ đỡ chút chi phí ở giai đoạn hiện tại.

Buổi tối trời lạnh căm căm, hầu hết cư dân ở tỉnh Sơn Đông, đều cố gắng đi bộ nhanh về nhà, chỉ có cô bé 10 tuổi ngồi bên vỉa hè mặc đồng phục học sinh, vừa làm bài tập vừa cất tiếng rao mời gọi người qua đường mua khoai. Thỉnh thoảng có một vài vị khách dừng chân lại hỏi han, Xiao Mei run rẩy trả lời lễ phép:

“Bố và mẹ cháu đang ở Tế Nam chăm sóc em gái, và cháu đến đây bán khoai lang để kiếm tiền,”

hình ảnh

Ảnh SMCP

Khi bố mẹ nghỉ việc để vào viên thay phiên nhau túc trực chăm sóc con gái út 2 tuổi, gia đình mất đi nguồn thu nhập duy nhất và từ đó lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Các mạnh thường quân đã ủng hộ hơn 52.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng), nhưng số tiền đó không đủ để trang trải tổng chi phí điều trị. Để giảm bớt gánh nặng trên vai cha mẹ, Xiao Mei bắt đầu bán khoai lang sau giờ học hoặc trong những ngày nghỉ. Trời lạnh là thế nhưng món khoai nướng của cô gái nhỏ lại không đắt hàng cho lắm, hôm nào ấm áp hơn một chút thì mới bán được chục túi khoai. Những lúc ấy Xiao Mei lại vui mừng gọi điện cho mẹ, khoe rằng hôm nay con đã bán được nhiều, mẹ đừng quá lo lắng. Cách xa nhà cả trăm dặm, người mẹ khen con gái ngoan, trong lòng cô đầy những cảm xúc lẫn lộn. Chị đau lòng nhìn con gái đi bán khoai giữa trời giá rét nhưng cũng mừng vì con gái mình dường như đã lớn, biết thương em, biết nghĩ cho cha mẹ.

Chị Linh không biết con gái ở nhà bán khoai lang nướng sau giờ học, cho đến khi chị nhận được cuộc gọi từ một người lạ hỏi han về tình hình của bé gái đang nằm viện. Cả hai vợ chồng chị đã không trở về nhà kể từ tháng 5 năm 2021 và cô bé Xiao Mei thường hỏi bố mẹ khi nào họ sẽ về nhà.

hình ảnh

Ảnh SMCP

“Khi em gái khỏe hơn, bố mẹ sẽ về nhà. Con và em ở nhà chăm chỉ học và nghe lời bà ngoại nhé”, cách 2,3 ngày chị Linh lại gọi cho các con hỏi han, dặn dò. Nhưng cô bé bán khoái kiếm tiền giúp em trị bệnh không hề hé răng lời nào về việc minh làm. Người mẹ cảm thấy tội lỗi bất cứ khi nào con hỏi khi nào bố mẹ và em về nhà, bởi chính cô cũng không biết khi nào họ sẽ quay trở lại. Bé gái 2 tuổi Thất Thất vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và bị tổn thương tim do tác dụng phụ của quá trình hóa trị.

“Tội nghiệp con tôi còn quá nhỏ mà đã mang bệnh hiểm nghèo. Bất kể chúng tôi phải đối mặt với những trở ngại nào, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp con chúng tôi chữa lành bệnh nhanh nhất có thể.”

Sau giờ học ở trường hoặc vào ngày nghỉ, bé gái 10 tuổi lại ra vỉa hè ngồi bán khoai với hy vọng kiếm chút tiền trả viện phí cho em gái bị ung thư. Đã gần 2 năm cả nhà không được gặp nhau, cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với gia đình em.

Nguồn SMCP