Em mệt mỏi vì nhà chồng quá các chị ạ. Người ta vẫn bảo chửa của mả, thế mà em cận ngày sinh rồi vẫn bị mẹ chồng củ hành củ tỏi. Càng nghĩ em càng thấy nản.
Em thuộc diện hiếm muộn, cưới 3 năm chạy chữa các kiểu mới có bầu. Tại nội tiết em kém, ban đầu còn bị tắc vòi trứng phải thông 3 lần đau tới chết đi sống lại mới đậu được thai. Do vậy trong quá trình bầu bí, em luôn cẩn thận giữ gìn từng tí mà vẫn vất vả hơn người khác rất nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khổ nỗi em vừa bầu bí được 3 tháng thì bố chồng phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, cả nhà nghe tin đều tập trung dồn tất cả sự quan tâm về phía cụ. Tất nhiên điều này em không trách vì thời gian sống của ông được tính từng ngày vậy nên thăm khám thai em tự phải đi 1 mình. Tháng vào viện mấy lần, có lần còn nhập viện nửa tháng tiêm nội tiết cũng chỉ mình em tự xoay xở, chồng còn về quê chăm bố.
Vì sức khỏe như vậy nên suốt thời gian ông ốm, em chỉ gọi điện hỏi han chứ không về tận nơi thăm nom được. Vì chuyện này mà người nhà chồng tỏ thái độ rất khó chịu với em, thậm chí mẹ chồng có lần còn gọi lên bảo:
“Nhà chỉ có mỗi đứa con dâu mà bố chồng ốm cũng mất mặt không thấy về. Họ hàng làng xóm người ta hỏi, xấu hổ không biết giấu mặt đi đằng nào. Đúng là dâu có như không”.
Chồng em nghe mẹ vào hùa bắt em về chăm bố nhưng vì con em bất chấp hết. Với em đứa con chính là sinh mạng, khó khăn lắm mới có nên dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.
Cách đây hơn tuần, bố chồng em mất khi thai em vừa bước sang tháng thứ 7. Bác sỹ nói tháng thai này rất quan trọng, em bé quay đầu xuống, em phải hạn chế di chuyển. Do dự suốt ngày hôm ấy, sau em quyết định không về cũng nói rõ với chồng thế, bảo anh về nói khó với mọi người dưới quê thông cảm cho. Em giữ con cũng là gìn giữ nòi giống cho dòng tộc nhà anh.
Vậy mà sau khi lo hậu sự cho bố chồng xong, mẹ chồng em gửi lên cho con dâu 1 chiếc phong bì trong bà để tờ giấy từ mặt con dâu, không nhận cháu. Bà nói không chấp nhận loại dâu như em, bố chồng chết không về. Đứa con em sinh ra rồi cũng chẳng ra gì nên không nhận nó thuộc dòng giống nhà bà”.
Buồn hơn chồng em nghe mẹ một mực đòi ly hôn vợ. Trong khi khó khăn lắm hai đứa mới có con, giờ con còn chưa chào đời, anh đã tuyên bố không nhận nó. Thực sự là em nản quá các chị ạ. Chẳng lẽ em đã sai khi bằng mọi giá giữ con cho chồng?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết