Quãng thời gian cha mẹ đồng hành cùng con thực sự quan trọng

Không chỉ là nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, cho con biết rằng con luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm đầy đủ của cha mẹ. Người ta nói rằng tình cảm gắn bó bởi sự đồng hành đó, bởi vì khi con nằm trong bụng mẹ, khi con o e ăn rồi ngủ, tình thương mà cha mẹ cảm nhận chỉ là trách nhiệm.

Sợ dây liên kết dịu dàng chỉ xuất hiện khi cha mẹ chứng kiến con lật, con cười, con gọi ba gọi mẹ. Bởi khoảnh khắc ấy chỉ có một trong cuộc đời này.

Nhưng không phải người làm cha làm mẹ nào cũng được sát cánh cùng con. Đặc biệt là những người trẻ rời quê nhà lên thành phố làm việc, khi có con thì họ sẽ để con lại cho ông bà chăm sóc.

hình ảnh

Ảnh QQ

“Trái tim của mẹ rất khó chịu", một người mẹ đã chia sẻ cảm giác của mình khi nhìn thấy con gái qua camera giám sát ở nhà. Người mẹ là một công nhân nhập cư đi làm ca đêm về nhà, chị xem qua lịch sử camera giám sát ở quê nhà thì thấy con gái 3 tuổi liên tục gọi mẹ. Chị nói rằng chị đã gọi cho con gái mình qua màn hình, không lâu sau khi hệ thống giám sát được lắp đặt ở nhà, vì vậy con gái nghĩ rằng mẹ ở trong chiếc camera đó. Và mình có thể gặp mẹ bằng cách gọi liên tục như thế.

Chứng kiến cảnh đó, dù đi làm ca đêm về mệt rã rời, người mẹ không khỏi bật khóc, buồn bã đến mức mất ngủ, chỉ mong trời mau sáng để tranh thủ gọi cho con. Chị cho biết chị ở xa nhà hơn nghìn cây số, để tiết kiệm nên một năm rưỡi trôi qua đã không gặp con gái 3 tuổi. Gần đây, chị đã gửi tiền về để lắp camera giám sát trong sân nhà. Thường thì mẹ sẽ bật camera giám sát khi rảnh rỗi vì đứa con nhỏ mới hơn ba tuổi thường chơi trong sân.

hình ảnh

Ảnh QQ

Hôm ấy, mẹ bật điện thoại di động lên xem đoạn phát lại, cảnh tượng trước mắt khiến chị rơi lệ. Người mẹ nhìn thấy con gái ở trong sân và liên tục gọi mẹ qua camera giám sát. Lâu lâu nhớ mẹ cháu bé lại chạy đến gọi mẹ. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.

Bé gái vẫn không từ bỏ hy vọng, cứ gọi mải miết. Nhưng mẹ đâu có nghe, đâu có thấy mà trả lời con.

Người mẹ bất giác rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này, chị cho biết thỉnh thoảng thấy con gái chơi trong sân và sẽ dùng màn hình để nói chuyện với cô bé. Nhìn con gái nhất quyết đòi gọi mẹ mà bản thân không thể ở bên cạnh con, ôm con vào lòng, thật sự rất buồn.

Cư dân mạng bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của người mẹ, họ đoán rằng đây là một bà mẹ đơn thân:

“Từ khi chào đời đã khó khăn như vậy, nhất định cháu bé sẽ rất mạnh mẽ sau này.  Tôi thực sự rất đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt của đứa trẻ. Bản thân tôi vừa là con vừa là cha mẹ, tôi có thể trải qua cảm giác bất lực này. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả trẻ em trên thế giới có thể lớn lên một cách vô tư và hạnh phúc.”

“Nghĩ đến cảnh điện thoại của mẹ bị hỏng khi còn nhỏ, tôi vẫn gọi đi gọi lại cho mẹ nhưng đều không được”

“Bố mẹ tôi ra ngoài làm việc vất vả trong nhiều năm, tôi sinh ra tuy không đầy đủ nhưng được gần cha gần mẹ. Dù sao cũng cám ơn bố mẹ đã không cho tôi chịu đựng khó khăn và có một tuổi thơ hồn nhiên”

“Sau khi có con, tâm trạng của tôi trở nên rất mong manh, và rất dễ xúc động trước những tin tức này. Đứa bé này thương quá, nếu là con tôi chắc tôi rất đau khổ. Tôi không muốn xa con trai tôi”

“Tôi đã từng trách ba mẹ không ở bên cạnh tôi, không ở được mấy ngày thì xa nhau. Bây giờ tôi đã lớn hơn, tôi hiểu. Bây giờ, tôi vẫn hiếm khi được gặp bố mẹ, con tôi vì đi làm xa nhà. Tiếng con gọi mẹ thật là nhói tim. Tôi chỉ có thể về gặp con vài ngày một lần sau khi đi làm, trước khi đi ngủ, nó liên tục gọi mẹ, khi sắp ngủ thì nó vẫn gọi”

hình ảnh

Ảnh QQ

Cuối đoạn clip do người mẹ đăng tải, sau một lúc cũng có người trong nhà xuất hiện, nói với đứa trẻ 3 tuổi rằng mẹ đang đi làm và không thể nghe con gọi. Lúc đó bé gái mới ngừng gọi mẹ và nghe lời, lủi thủi đi vào nhà. Bóng lưng bất lực và cô đơn như chính tâm trạng của người mẹ. Ai cũng mong rằng mẹ có thể chọn một công việc gần nhà để không xa con nữa, bởi tuổi thơ con cũng chỉ có một lần mà thôi. 

Người ta nói, thế giới của người lớn không có từ “dễ dãi”, nhiều người luôn âm thầm chịu áp lực rất lớn để nuôi sống gia đình, thậm chí phải rời bỏ nhà cửa, gia đình, chỉ để cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người mẹ  cho biết mình nhất định sẽ về quê với bố của con mình trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đồng hành cùng con gái thật tốt và bù đắp tình cảm mà cô đã nợ con.