Từ xa xưa, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một bài toán khó giải, mẹ chồng nàng dâu dường như là một cặp thiên địch.
Người ta thường nói: Có mẹ chồng tốt thì mới có con dâu tốt, điều đó có nghĩa là mẹ chồng trước hết phải độ lượng, độ lượng, coi con dâu như con đẻ của mình. Nếu con dâu biết biết ơn, tự nhiên sẽ kính trọng mẹ chồng.
Trên thực tế, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không khó khăn như trong tưởng tượng, cũng không quá khủng khiếp, lòng người là ruột thịt, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, và làm gương trong mọi việc, có như vậy thì con dâu mới noi theo.
Ảnh OST
Mới đây, một cô gái chia sẻ đoạn trò chuyện giữa mẹ ruột của mình và đứa cháu trai. Nội dung cuộc trò chuyện khiến những người lớn phải suy ngẫm. Trong cuộc sống, cha mẹ ông bà nên làm gương, con cháu mới có thể kính trọng.
Trong đoạn clip, bà nội và cháu trai đang xem TV ở nhà và hai người bắt đầu trò chuyện. Bà nhìn còn rất trẻ, trạc ngoài 50, 60. Bà mặc áo sọc đỏ, quay đầu về phía đứa cháu nhỏ và nói: “Sau này có lấy vợ thì chọn người khá hơn mẹ cháu đấy nhé.”
Thì ra mẹ chồng đã ra mặt khó chịu cháu dâu, nói con dâu có gì đó không đúng, khiến cháu trai rất không hài lòng.
Đứa cháu trai trông chừng 6-7 tuổi, nghe bà nội nói xong liền đáp: “Mẹ cháu thì sao ạ?”
Bà nội thấy cháu trai nhỏ không tin lời của mình, tiếp tục nói: "Con xem mẹ con cơm nhà không ăn, buổi tối còn muốn gọi đồ ăn mang về!"
Ảnh OST
Đứa bé có chút tức giận, lớn tiếng nói: “Buổi tối mẹ gọi đồ ăn lúc nào?”. Có vẻ như cậu bé không tin lời nói của bà mình.
Bà nội vẫn không ngừng: “Bố cháu chiều mẹ cháu thế này là không tốt đâu!”
Cậu bé nghe vậy càng tức giận hơn, bĩu môi: “Bà nên quan tâm đến bố cháu nhiều hơn mới phải.”
Bà nội rất ngạc nhiên khi nghe điều này và hỏi cháu trai: “Bố cháu thì sao?”
Cậu nhóc tức giận đáp lại: “Về đến nhà là phì phò khiến cháu hắt hơi, suốt ngày còn đi ra ngoài ăn uống, bố cháu ở nhà cũng chỉ nghịch điện thoại chứ có làm gì đâu, sao bà không nói bố cháu ấy!”
Cuối cùng, cháu trai đã buộc tội bà nội một cách không khách khí: Trước tiên hãy nhìn con trai mình đi đã, sau hãy bắt bẻ mẹ của cháu.
Ảnh OST
Lúc này bà nội gạt đi bảo xem TV tiếp đi, dường như cũng có hơi xấu hổ trong lời nói của mình.
Cư dân mạng tỏ ra thích thú trước những lời lẽ của cậu bé, họ cho rằng: “Đẻ ra đứa con này có đau đớn cách mấy cũng đáng, còn nhỏ như vậy đã biết phụng dưỡng và bảo vệ mẹ.”
Một số cư dân mạng thẳng thừng cho rằng: “Bà mẹ chồng này sợ thiên hạ không loạn, lại nói xấu mẹ trước mặt con cái, bà nội như vậy thật sự không thể chung sống cùng.”
Mẹ chồng thông minh sẽ không làm như vậy, sao có thể đứng trước mặt con mà bảo mẹ nó thế này thế nọ. Mẹ là sự tồn tại thiêng liêng trong mắt trẻ thơ, ngay từ nhỏ trẻ được dạy phải đối xử tốt với mẹ, mẹ đã vất vả nuôi nấng chúng, thay vì đi khắp nơi nói xấu mẹ.
Đứa trẻ này hoạt ngôn, suy nghĩ rõ ràng, trên đời thực sự rất tỉnh táo, nuôi dạy một đứa trẻ tốt như vậy, công lao của mẹ đã không uổng. Người mẹ nếu nhìn thấy cảnh này sẽ vô cùng dễ chịu, như được uống một cốc trà đá hoa quả giữa mùa hè, thực sự mãn nguyện với một đứa con trai như vậy.
Ảnh OST
Trí tuệ cảm xúc của một người rất quan trọng, như mẹ chồng này, không đặt mình đúng vị trí là điều không nên, làm như vậy chỉ làm mâu thuẫn trong gia đình thêm sâu và khiến mẹ chồng- con dâu lại càng không vui.
Mẹ chồng thông minh sẽ khen ngợi con dâu trước mặt các cháu, quan tâm đến lợi ích của con dâu nhiều hơn. Để tránh những mâu thuẫn như vậy, tốt nhất mẹ chồng nàng dâu nên ra ở riêng, khoảng cách tạo nên cái đẹp, lễ tết gặp nhau là đủ, chung sống lâu ngày khó tránh khỏi dẫn đến mâu thuẫn.
Người mẹ này rất hạnh phúc, có một người đàn ông nhỏ ấm áp như vậy bảo vệ mình cũng đáng công lắm.