Tôi không biết mọi người thế nào, riêng tính tôi rất thẳng. Đối với tôi thì chuyện gì ra chuyện đó, kể cả là người nhà. Có lẽ vì tính này mà đôi lúc tôi bị mọi người hiểu lầm, thậm chí là trách cứ. 

Tôi năm nay 40 tuổi, là một thạc sĩ kinh tế. Nói đến thu nhập thì mỗi tháng tôi có thể kiếm được 70 triệu. Số tiền này đủ để bản thân ăn tiêu sinh hoạt thoải mái. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải lo cho tất cả những người xung quanh mình.

Có một dạo đứa em họ của tôi làm ăn thất bát, vay 200 triệu. Lúc cho vay, tôi cũng nói thẳng:

“Chú vay trong nửa năm thì anh sẽ lấy lãi như ngân hàng. Còn nếu trả sớm hơn thì thôi anh cho chú phần lãi”.

40 tuổi tôi chưa lấy vợ vì đàn bà thực dụng quá, cô nào đi ăn cũng không chịu chia đôi tiền

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cậu ta vâng dạ. Thế rồi tiền nửa năm mới trả nhưng lúc gửi thì quên hẳn vụ lời lãi kia. Khi tôi hỏi, câu ta tỉnh bơ đáp:

“Em tưởng khi đó anh đùa. Thôi, anh tính lại đi rồi hết bao nhiêu em chuyển anh luôn”.

Tôi cũng chẳng có gì sai nên thông báo số tiền còn thiếu. Trả xong, cậu ta rêu rao với cả nhà rằng anh em mà cũng lấy vài đồng lãi. Cuối cùng tôi có lòng tốt cho vay nhưng lại mang tiếng xấu. 

Và cũng nói vậy để biết là đối với người nhà tôi rõ ràng chứ không riêng gì người ngoài. Sau này tôi cũng rút kinh nghiệm, đi đâu hay làm gì mà liên quan đến tiền bạc thì luôn sòng phẳng và nói với nhau ngay từ đầu. Kể cả khi đi hẹn hò cũng như vậy. Thế nhưng phụ nữ thời giờ lạ lắm. Cô nào cũng có tư tưởng đàn ông phải trả tiền trong mọi hoàn cảnh. Thành ra đến bây giờ, tôi vẫn chưa ưng cô nào cả. 

Đây tôi lấy một ví dụ, cô này là người gần nhất mà tôi tiếp xúc. Trước khi gặp mặt, hai bên đã nói chuyện cả tháng trên facebook. Tôi thấy cô ấy cũng có vẻ hiền lành ngoan ngoãn nên quyết định hẹn nhau đi ăn. 

Địa điểm ăn là một nhà hàng sang trọng do tôi lựa chọn. Vì với một người có khả năng kiếm tiền như mình thì những quán vỉa hè hay nhà hàng không nổi tiếng thường ít khi tôi lui tới. Suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô ấy còn bảo tôi là người có khiếu hài hước và chững chạc. Khi thanh toán, tôi có chủ động đứng lên trả tiền, tranh thủ nhìn thái độ cô ấy thế nào. Đáng ra cô ấy cũng nên mở lời nói sẽ chia tiền, đằng này cứ ngồi cắm cúi bấm điện thoại để lờ đi. 

Tối hôm đó về nhà, tôi gửi hóa đơn hơn 4 triệu và nói cô ấy chỉ cần chuyển 2 triệu cho chẵn là được. Số còn lại coi như tôi cho không. Thế mà vẫn không chịu mọi người ạ. Còn nhắn lại một tin rất dài nói rằng tôi như thế là hẹp hòi, mới lần đầu đã bắt phải chia tiền ăn. 

Sau khi gửi cho tôi 2 triệu, cô ấy cũng chặn luôn facebook và nói 40 tuổi mà tôi vẫn thế này thì 50 cũng chẳng mống nào thèm đếm xỉa. Tôi không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu? Rõ ràng là phụ nữ thời nay quá thực dụng. Mới gặp nhau lần đầu, còn chưa xác định mối quan hệ, tại sao tôi lại phải mời cô ta? Chưa kể cả hai đều đã đi làm thì việc chia tiền hoàn toàn có lý. Nói thật là sau chuyện này, tôi mất hết niềm tin vào phụ nữ. Bây giờ đừng nói đến cưới vợ, chỉ nhắc đến hẹn hò thôi là tôi đã chẳng còn hứng thú gì nữa rồi. 

40 tuổi tôi chưa lấy vợ vì đàn bà thực dụng quá, cô nào đi ăn cũng không chịu chia đôi tiền

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com