Thật sự em không hiểu nhiều chị em cứ vội vàng lấy chồng làm gì để rồi vơ bèo vặt tép, chồng chả ra chồng khổ lại kêu. Tất cả cũng tại mình không biết chọn lựa xong đổ tại cái số nó thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em tốt nghiệp đại học, hiện đang làm kế toán trong môt doanh nghiệp tư nhân nước ngoài với mức lương 16 triệu/ tháng. Thu nhập này tuy không phải quá cao nhưng với 1 cô gái độc thân như em thì chi tiêu thoải mái, thích ăn thích mặc gì cứ vô tư mua sắm.
Theo như đánh giá của mọi người xung quanh, em được xếp vào diện có hình thức ưa nhìn, da trắng, cao 1m6. Thực ra ngay từ ngày học đại học em đã có nhiều người theo đuổi, nhất là khi ra trường đi làm, vệ tinh dõi theo em càng không ít. Vì biết lợi thế, ưu điểm của mình nên trong chuyện tình cảm em luôn chọn lựa rất kỹ. Kể cả yêu chơi bời thì em cũng phải chọn người xứng tầm không chỉ hình thức cao to đẹp trai mà còn phải có tiền, như thế mỗi lần đi đâu em còn ngẩng mặt lên được.
Vốn dĩ thước đo của con gái chúng mình chính là người đàn ông bên cạnh nên đương nhiên, người đó càng có giá thì người ngoài nhìn mình càng phải nể hơn. Em nói tuy hơi thô tí nhưng thật nhé, các chị cứ để ý xem với một gã lông bông, không tiền của không sự nghiệp chắc chắn thiên hạ nhìn vào sẽ nói câu:
“Ôi giời, nồi nào úp vung ấy. Chắc cũng dạng chẳng ra gì mới chịu lấy cái loại đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà”.
Ngược lại, với 1 người đàn ông thành đạt có tiền, khi người ta nhận xét về vợ anh ta thường sẽ bảo:
“Người như thế đương nhiên phải chọn vợ xinh, giỏi. Gió tầng nào gặp mây tầng đó”.
Đấy chính là lý do em bảo muốn nâng giá của mình. Có điều, để chọn được người như ý mình đúng là không dễ, em hẹn hò cũng nhiều nhưng chưa gặp được ai như ý. Tầm như em thì con trai thành đạt tháng kiếm tầm 35, 40 triệu không khó, chỉ có điều họ chỉ được 1 mặt là kinh tế vững còn lại những tiêu chuẩn khác lại không đạt theo ý em.
1 người chồng chuẩn mực không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn phải tâm lý, chiều vợ, biết nấu ăn ngon và sẵn sàng đầu tư tiền cho vợ kinh doanh bất chấp rủi ro, không cần biết lời lãi thế nào miễn vợ thích. Có mấy lần đi hẹn hò, em cũng nói rõ yêu cầu của mình nhưng chẳng ai đủ tài đáp ứng nên em chán chia tay luôn.
Nghĩ mới thấy đàn ông bây giờ kém thật, chỉ có mấy tiêu chuẩn đơn giản đó mà không đạt được thì bảo sao em dám lấy làm chồng. Vậy nên mặc dù giờ đã 30 tuổi nhưng em vẫn độc thân. Mặc cho bố mẹ giục, em cương quyết đợi tới khi nào gặp được người ưng ý mới lấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết