Một thanh niên 30 tuổi hiện có 51 đứa con đã chào đời và 14 em bé đang chờ sinh.
Ngày nay chuyện vô sinh, hiếm muộn ở các cặp vợ chồng trẻ ngày càng nhiều hơn hay sao đó mọi người. Như nhà bác hàng xóm em đây, con trai bác cưới vợ đã 3 năm vẫn chưa thấy tin vui. Dù từ đầu xác định cưới xong là sinh ngay nhưng thả mãi chẳng được.
Lúc đầu hai bác còn hào hứng chờ bế cháu nội, thế mà mỏi mòn vẫn không có. Chỗ nào người ta chỉ cho có trị bệnh, trị mẹo gì, bác đều bảo các con đi khám ngay. Ròng rã 3 năm, đủ thầy đủ cách mà vẫn không có. Cứ sang nhà em chơi bác lại thở dài, bảo con trai bác người cũng cao to mà sao kỳ quá.
Với những trường hợp như của nhà bác, em tìm hiểu nếu muốn có con thì chắc phải nhờ can thiệp. Đi tìm thông tin hộ cho bác thì tình cờ thấy anh thanh niên trẻ măng mới 30 tuổi đã 65 đứa con. Vỡ lẽ ra là anh giúp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có con bằng việc đi hiến tặng “hạt giống”.
>>> Có thể bạn quan tâm: Vợ chồng em muốn có con nhưng sao éo le quá
Ảnh: HK01
Theo thông tin em xem trên trang nước ngoài thì anh này ở Mỹ nha mọi người. Hiện số em bé chào đời nhờ anh đã lên đến 51 bé, còn có 14 em bé khác đang chờ ngày chào đời. Quá trời quá đất, mới 30 tuổi mà đã có 65 đứa con, ai tin được không.
Cách đây 8 năm, anh Kyle Gordy đã làm việc hiến “hạt giống” giúp các cặp vợ chồng đón tin vui. Mỗi tháng anh sẽ đến bệnh viện 3 – 5 lần để giúp đỡ với mong muốn duy nhất là giúp mọi người có con.
Thật ra ban đầu, anh chỉ đi giúp một người bạn của mình có con thôi, năm đó anh 22 tuổi. Sau đó, anh thấy việc này cũng giúp ích cho mọi người nên tiếp tục. Để có được hạt giống tốt, anh cũng phải thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt.
Ảnh: HK01
Anh phải đi khám sức khỏe thường xuyên, đi kèm chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Với những người nhờ anh giúp đỡ, anh cũng yêu cầu họ có báo cáo sức khỏe đầy đủ. Bất ngờ nhất là một số em bé nhờ anh mà chào đời được cho phép gặp mặt anh bởi bố mẹ của chúng.
Việc này ở nước ngoài thì thấy khá thoải mái, nhưng em thấy với bác hàng xóm em chắc khó. Đi thụ tinh thì được nhưng với điều kiện là của con trai và con dâu khác. Chứ đi xin hạt giống từ người khác thì sau này cũng dễ lấn cấn trong gia đình lắm. Người xưa họ khác bây giờ, mong có cháu thì mong đó nhưng còn phải xem cháu nhà ai.
Em thấy bảo nếu vợ chồng không dùng biện pháp gì mà 1 năm chưa có con là vô sinh đó mọi người. Em tìm hiểu thêm trên các báo về chuyện vô sinh ở người trẻ, họ có nói nhiều lắm. Có khi bị vô sinh từ lúc chưa lập gia đình mà không nhận ra.
Ảnh: HK01
Thông tin trên trang Vietnamnet, có rất nhiều thói quen ở người trẻ ảnh hưởng đến chuyện sinh con mà không nhận ra hoặc chủ quan. Điển hình là ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, hóa chất, làm việc trong môi trường áp lực, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên, lối sống phóng túng, dùng quá nhiều đồ cồn…
Do đó, dù lập gia đình hay chưa thì các em thanh niên nên chú ý đến chất lượng sống của bản thân. Ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ cho điều độ vào. Chứ để đến lúc dựng vợ gả chồng, mong con mà chẳng được thì lại khổ. Có thể các em nói mình có thể xin hạt giống như chuyện anh trên kia.
Nhưng liệu các em có đủ tự tin mình sẽ yêu thương đứa trẻ đó như đứa con được mang thai tự nhiên. Chưa kể việc trị liệu theo các phương pháp đó rất tốn kém. Đành rằng con cái là lộc trời cho, nhưng các em tự mình có lối sống không tốt, tự làm mình vô sinh thì trời nào mà ban cho nổi hả các em.
Xem thêm:
Ngoài giới tính thai nhi thì NIPT còn xét nghiệm được gì vậy các mom?