Tôi với chồng ngày trước yêu xa, có khi 2, 3 tháng mới được gặp nhau. Ngày ấy anh là dân thi công, cứ có công trình là đi. Mỗi lần về tới nhà tìm tôi là anh ăn vận sạch sẽ, gọn gàng.

 Khổ nỗi cái thời ấy yêu nhau có được xoắn xuýt tự do nắm tay nắm chân mà ôm hôn như thanh niên bây giờ đâu. Nhất là bố mẹ tôi lại khó tính, con gái yêu nhưng không mấy khi cho đi chơi, cứ bắt hai đứa ngồi nhà nói chuyện, thi thoảng ông bà lượn ra lượn vào giám sát. Ngày ấy ai mà ăn cơm trước kẻng vẫn còn bị kỳ thị, bàn tán nhiều nên ông bà sợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cũng vì như thế nên ngày yêu tôi không hề biết chồng hôi nách. Cho tới hôm gần cưới, hai đứa chạy đi chạy lại nhiều, anh ấy ra mồ hôi, tôi đứng cạnh mới phát hiện người anh có mùi.

Tôi khá bất ngờ nhưng nghĩ chắc tại đàn ông thanh niên, vệ sinh cá nhân không được sạch sẽ, sau về vợ chấn chỉnh lại sẽ ổn.

Vậy nhưng ngay đêm tân hôn, mặc dù tôi đã chủ động giục chồng ngâm vào chậu nước tắm to, đưa cho bánh xà bông thơm phức để anh chà người mà cuối cùng về giường với vợ, sau vài phút “vận động" nách anh lại bốc mùi khiến tôi phải nhăn mặt quay đi. Những giây phút còn lại của “cuộc giao ban đầu tiên” ấy, tôi không còn chút cảm xúc nào. 

Ban đầu vì sợ chồng tự ái nên tôi cũng giữ ý không nói nhưng về sau thấy vợ có vẻ cứ lảng tránh mình, chồng tôi phát hiện ra hỏi nên tôi cũng thật thà bảo với anh.

Chồng tôi thương vợ, anh không tự ái ngược lại còn chịu khó vệ sinh thân thể song tình trạng chẳng cải thiện nhiều. Anh dùng nước hoa, lăn nách nhưng cũng chỉ được 1 lúc, cứ ra khỏi phòng điều hòa, vận động 1 chút là mùi cơ thể lại sặc sụa.

Cũng vì không cải thiện được tình trạng mùi mồ hôi, sau chính chồng đề nghị tôi ngủ riêng giường ra cho đôi bên thoải mái. Vợ chồng buổi tối về giường chỉ nằm kể chuyện một lúc, nếu có gần gũi thì phải bật điều hòa thật lạnh để hạn chế ra mồ hôi. Song việc thì lại ai về giường người ấy nằm. Nhiều lúc nghĩ cũng hụt hẫng cho cả đôi bên nhưng rồi đã thành thói quen. 20 năm nay vợ chồng tôi đều ngủ riêng giường như vậy.

Thi thoảng muốn gần gũi tình cảm với chồng, tôi chủ động nằm bên ôm anh để hâm nóng tình cảm hai đứa song thú thật là khó cho tôi quá.

Gần đây tôi thấy có người nói y học có thể chữa hôi nách bằng cách phẫu thật cắt tuyến mồ hôi. Tôi cũng đang nghiên cứu, nếu ổn sẽ giục chồng đi chữa để vợ chồng có thể về chung 1 giường.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết