Người mẹ non nớt 14 tuổi với 3 đứa con sinh non yếu ớt luôn trầm lặng và ít nói. Nhưng bằng sự đồng cảm và tình yêu vô vị lợi, một bà khác đã chìa đôi bàn tay ra cứu lấy người mẹ trẻ.

Katrina Mullen ( 45 tuổi), một Y tá thuộc Đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh (NICU)tại Bệnh viện Cộng đồng phía Bắc ở Indianapolis đã có mối nhân duyên kỳ lạ với sản phụ Shariya Small (17 tuổi) do chính tay mình chăm sóc. Giờ đây, họ đã trở thành người một nhà với nhau và hạnh phúc với dối duyên mẫu tử này dù cả hai không hề có chung huyết thống.

Theo Today, bà mẹ trẻ Small sinh 3 con Serenitee, Samari và Sarayah vào năm 2020. Lúc đó cô chỉ là một nữ sinh 14 tuổi, đang học lớp 8. Ngày chuyển dạ, Small được chuyển đến Bệnh viện Cộng đồng phía Bắc, nơi Mullen đang làm việc với tư cách là y tá.

hình ảnh

Ảnh: GOFUNDME

Phải làm mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ, lại còn là ca sinh 3, bà mẹ tuổi teen rơi vào trầm lặng, không muốn tiếp xúc và sống thu mình. Cô không chịu nói chuyện với bất kỳ nhân viên y tế nào hay có ý định cởi mở về câu chuyện đời tư của mình mặc dù những người có ý tốt đã mở lời hỏi han trước. Suốt 5 tháng trong phòng NICU, người mẹ trẻ “chỉ ngồi một mình bên giường con trong nhiều ngày”, theo lời kể của Mullen.

Nhìn thấy người mẹ tuổi teen, Mullen không thể cầm lòng. Đã từng rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ ở tuổi 16, Mullen tin rằng mình có thể hiểu được những gì Small đang trải qua. Cô nhiều lần bắt chuyện với Small. Còn Small lại vẫn rụt rè và khép lòng.

Mullen thổ lộ: “Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao khi 14 tuổi đã có 3 đứa con. Đã vậy còn là sinh non, các con đều yếu ớt và phải thở máy. Vậy nên tôi đã cố tìm cách tiếp cận, đưa cho cô bé một sợi dây cứu sinh”.

Trong thời gian cùng bà mẹ tuổi teen ở phòng NICU, Mullen đã tìm cơ hội, chủ động kể câu chuyện đời tư của mình về khoảng thời gian khó khăn phải mang thai và sinh con ở tuổi trung học, về việc bản thân cô không thể gánh vác được trọng trách nặng nề này mà đành phải chọn cách cho con làm con nuôi để bắt đầu lại cuộc sống.

Nhờ những lời tỉ tê chân thành của Mullen, Small dần thu hẹp khoảng cách, chịu mở lòng và chịu cho phép bản thân được dựa vào cô y tá tốt bụng để đi qua những ngày khó khăn nhất.

Sau hơn 5 tháng, 3 đứa trẻ sinh non tại NICU được cho xuất viện. Lúc này, Mullen đã chủ động cho Small số điện thoại của mình và dặn dò hãy gọi cho cô nếu cần bất cứ điều gì.

Cả hai giữ liên lạc cho đến một ngày Mullen đến thăm Small tại riêng ở Kokomo. Khi thấy Small ngủ tạm bợ trên một chiếc ghế dài, cạnh các con nhỏ đang nằm chung trong một chiếc cũ cũng là lúc y tá Mullen nhận ra hoàn cảnh thực tế thiếu thốn của người mẹ trẻ: "Đó không phải là nơi để con bé nuôi con." Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của Samari, một trong 3 đứa trẻ sinh non có dấu hiệu không tốt. Ít lâu sau, bé trai đã buộc phải nhập viện và được chẩn đoán mắc chứng chậm phát triển do sinh non, thiếu cân.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một thời gian sau, một nhân viên phúc lợi xã hội, phụ trách hồ sơ của Sở Dịch vụ Xã hội đã gọi điện cho Mullen và thông báo rằng Small cùng các con phải rời khỏi ngôi nhà đang sống và chính Small đã chủ động yêu cầu được chuyển đến sống cùng với Mullen. Do đó, người này muốn hỏi xem ý của Mullen thế nào.

Khi nghe biết điều này, Mullen không kịp suy nghĩ mà chỉ ngay lập tức đáp lại: “Vâng, tôi sẽ nuôi họ.”

hình ảnh

Ảnh: Today

Sau này, khi chia sẻ với phóng viên về quyết định của mình vào thời điểm đó, Mullen nói: “Tôi chỉ nghĩ trong đầu “Mình phải làm việc này.” Tôi biết Shariya thông minh, kiên cường và cô bé chỉ cần một nơi an toàn để cắm rễ. Tôi biết mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách.

Từ ngày đó trở đi, theo Today, trong 688 ngày, Mullen đã cưu mang mẹ con Small trong ngôi nhà nhỏ cùng với 3 đứa con riêng gồm Se Quayvion (16 tuổi), Sha Kovon (14 tuổi) và JJ (7 tuổi).

Tất cả dần trở nên thân thiết với nhau như người một nhà. Thậm chí, khi mẹ ruột của Small đồng ý chấm dứt quyền làm cha mẹ của mình, Mullen đã chính thức nhận Small làm con gái nuôi và nhận 3 đứa con của cô làm cháu mình.

hình ảnh

Ảnh: Today

Đáp lại tình yêu vô vị lợi của mẹ nuôi, Small đã quay trở lại trường học và học tập chăm chỉ. Cô đã học xong trung học và tháng 6 tới đây sẽ làm lễ tốt nghiệp. Cô cũng đã được nhận vào 2 trường đại học với chuyên ngành công tác xác hội. Small hy vọng mình sẽ giúp đỡ được những “bà mẹ tuổi teen” khác vượt qua hoàn cảnh khó khăn như những gì mà Mullen đã và đang làm cho cô.

Về phần mình, Mullen rất hạnh phúc vì lựa chọn của mình và cuộc sống hiện tại: Tôi rất tự hào là mẹ của Shariya. Con bé làm tôi ngạc nhiên mỗi ngày.

Để giúp tạo nên “tấm đệm tài chính" cho các con của mình, Mullen đã tạo một chiến dịch có tên là Go Fund Me. Kể từ khi ra mắt, hơn 35.500 đô la đã được huy động thông qua chiến dịch gây quỹ này.

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử cao cả của Mullen đã lay động rất nhiều người và họ bày tỏ mong muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời để làm lại từ đầu, nhất là khi đó lại là những bà mẹ tuổi hãy còn quá trẻ.