Một Thanh Lam của "Em và tôi" hay của "Chia tay hoàng hôn" đã tạo được những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, trong lòng khán giả. Ở tuổi 51, người ta vẫn thấy chị đẹp một cách ma mị qua những bức hình mới được đăng tải trên trang cá nhân. Dù có xảy ra nhiều cuộc tranh cãi về gu ăn mặc nhưng không ai có thể phủ nhận sự mặn mà, quyến rũ của nữ ca sĩ. Để có được vẻ ngoài như bây giờ, là sự mạnh mẽ của việc đi qua những đổ vỡ hôn nhân, hay đến với bộ môn thiền. Có 1 sự nghiệp phát triển, hình ảnh đẹp bất chấp vậy Thanh Lam từng có đường tình ít nhiều những truân chuyên.
Nữ ca sĩ giờ chọn cách sống hưởng thụ bên gia đình.
Nữ diva chính thức làm mẹ, kết hôn năm 19 tuổi, cái tuổi làm gì nghĩ gì cũng chưa tới. Chính vì cái sự ngây dại ngày ấy, mà mọi thứ cũng chỉ đến và đi một cách chóng vánh. Cuộc hôn nhân thứ 2 là với nhạc sĩ Quốc Trung. Họ đến với nhau và có 3 con. Trong thời gian còn mặn nồng Quốc Trung - Thanh Lam từng là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Họ êm ấm trong cuộc sống vợ chồng, đồng thời hỗ trợ nhau đắc lực trong công việc.
Thanh Lam đã từng trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ.
Nhưng mọi thứ giờ cũng chỉ là trong quá khứ, cách nữ ca sĩ cháy hết mình vì âm nhạc, hoạt động nghiêm túc lại chiếm phần lớn thời gian thay vì cuộc sống của 1 người phụ nữ có gia đình. Chị yêu thích sự tự do hơn là gò bó vào một khuôn khổ nào đó. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng cũ Thanh Lam lại sắm vai một người mẹ dạy con theo cách rất đặc biệt. Dạy thông qua những lỗi lầm, vấp ngã mà bản thân từng vấp phải. Từng có dịp tâm sự với truyền thông, nữ diva từng nói rằng bản thân chị yêu các con rất đặc biệt, luôn bằng hành động chứ không bằng lời nói.
Nữ ca sĩ đã từng khẳng định bản thân đã có người mới ở bên cạnh. Đến tuổi 51, điều Thanh Lam nhận ra trong tình yêu không cần thứ gì quá to tát chỉ cần bản thân cảm nhận được tình yêu là đủ. Được biết người đàn ông của chị là người kém tuổi. Người yêu đi làm về mệt, Thanh Lam chỉ cần bưng bát mỳ nóng hổi, xé thêm chút thịt gà trong tủ lạnh rồi thêm lon bia, anh cũng hài lòng. Đổi lại, diva nhạc Việt cũng đón nhận niềm vui khi đồ ăn thức uống của mình được dùng hết.
Tuổi 51 Thanh Lam ngày một đằm thắm hơn.
Chị chọn cuộc sống vui vầy bên con cháu, thi thoảng đi du lịch.
Chị không muốn “khoe con”, đưa hình ảnh con cái lên báo chí. Chị cũng không muốn con cái nhìn thấy hay đọc được những thông không đẹp đẽ về bố mẹ mình trên mặt báo. Thanh Lam nói, đối với bất kỳ người mẹ nào dù là người phụ nữ bình thường hay người nghệ sĩ thì tình mẫu tử không có điều gì có thể thay thế nổi. Là người mẹ có thể đánh đổi tất cả để đem lại cuộc sống bình yên, vui vẻ cho các con. Nữ diva vẫn sống hưởng thụ như thế, thi thoảng đi du lịch, mua sắm, hẹn hò bạn bè, thế đấy đâu cần gì hơn đâu.