Bảo hiểm nhân thọ được coi là một cách tiết kiệm tiền được nhiều gia đình sử dụng hiện nay. Với họcđó là khoản tiền lớn mà nhiều người cả đời còn chẳng thể kiếm nổi.


Trong câu chuyện dưới đây, một người vợ đã phải dành suốt 12 năm đóng tiền bảo hiểm cho chồng. Những tưởng khi anh qua đời, mình sẽ được thụ hưởng vậy mà… đời không như là mơ nhé.


Na7Kj2KEhfmGa5S78q3vFgO76A-z391zjd1SqaX2mFnV4Pt1aNXsFbr8L_O6S4kGCZpBtsvs3q5p5ohYbQqrUiZ84jOW9mY


Còm cõi đóng tiền bảo hiểm suốt 12 năm mới nhận ra nhân tình được hưởng hết. Ảnh minh họa


Một người phụ nữ tên Minh Tuệ đã ly dị chồng là anh Sơn Thanh vào năm 2000. Trước đó, người vợ Minh Tuệ đã mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho chồng. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này chỉ chung sống với nhau được 3 năm đã ly hôn.


Nghĩ đến khoản tiền bảo hiểm đã đóng trước đó, cả 2 người đều có thỏa thuận bằng miệng rằng Minh Tuệ sau đó sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm nhân thọ của chồng mỗi năm.


Và anh Sơn Thanh cũng hứa với cô rằng nếu chẳng may anh có chuyện gì, người thừa hưởng bảo hiểm ấy chính là Minh Tuệ. Tin lời nói đó, suốt 12 năm trời, Minh Tuệ đã đóng hơn 100. 000 tệ (khoảng 350 triệu đồng) và luôn nghĩ rằng cô và 3 đứa con có thể nhận được số tiền bảo hiểm theo quy định kia.


Nhưng hóa ra, mọi thứ đều lại là 1 cú lừa. Sau khi ly hôn, anh Sơn Thanh lại âm thầm thay đổi tên người thụ hưởng từ Minh Tuệ sang người vợ sau là cô Đan.


Vào đầu năm nay, Sơn Thanh qua đời, lúc này cô Tuệ mới tá hỏa phát hiện người thụ hưởng số tiền bảo hiểm đó lại không phải là mình. Cô Tuệ đau đớn đem chuyện này kiện ra tòa án nhân dân.


Vụ kiện diễn ra suốt hơn 1 năm trời, hai người vợ “vô tội" vô tình bị đưa vào vòng xoáy trớ trêu. Trong khoảng thời gian này, tòa án sơ thẩm phán quyết cô Minh Tuệ thắng, nhưng cô lại thua trong đợt kháng cáo của cô Đan.


Sau đó, tòa án lại phán quyết Minh Tuệ giành được phần thắng cuối cùng. Trong phiên tòa đầu tiên, thẩm phán coi như thỏa thuận bằng miệng ấy vẫn có giá trị pháp lý và toàn bộ số tiền bảo hiểm sẽ thuộc về Minh Tuệ và các con.


Được biết, trong thời gian thỏa thuận ly hôn, Sơn Thanh đã cặp kè với người phụ nữ tên Đan, là cô vợ 2 của anh. Sau khi kết hôn và chung sống với cô Đan, cả hai đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc 13 năm.


Vào tháng 9 năm 2010, anh Thanh đã bí mật đổi tên người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ là người vợ hiện tại Linh Đan, vì không muốn cô phải vất vả những năm tháng sau này.


Bản thân cô Đan cũng tin rằng mình là người được thụ hưởng hợp pháp. Các tài liệu được tòa thu thập cho biết, cô Đan hiện đang mắc căn bệnh mãn tính nghiêm trọng và bị tàn tật, gây khó khăn cho việc trả tiền thuê nhà và mua thức ăn.


Câu chuyện này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi tranh cãi gay gắt. Một số người nói rằng cô Minh Tuệ mới là đáng thương nhất khi bị người chồng quá cố phản bội mà không hề hay biết.


Một số người tỏ ra bên vực Linh Đan, cho rằng cô chẳng có gì sai trong chuyện này cả. Bởi người được đóng bảo hiểm là anh Thanh đã quyết định trao quyền hưởng cho vợ 2 chứ không phải là người vợ cả.


Nhưng chung quy, về tình về lí, người đóng bảo hiểm nên là người được thụ hưởng mới đúng. Cô ấy đã vất vả lao động lại còn nuôi 3 đứa con chung mà tước đi quyền thừa hưởng thì vô lý quá.


Nguồn: Sina.