Nam Em được đông đảo khán giả biết đến với danh xưng người đẹp nhưng ưa scandal. Không phải là những gì cô đóng góp được cho nghệ thuật, cho công chúng mà thay vào đó chuyện về đời tư của mỹ nhân này nổi lên khiến báo chí tốn biết bao giấy mực. Từ chuyện bệnh tật, cho đến những phát ngôn trên trang cá nhân, những clip khó hiểu và đặc biệt chuyện tình cảm của Nam Em với Trường Giang lại càng khiến người ta chán nản hơn.
Còn nhớ thời điểm công khai chuyện với Trường Giang, mỹ nhân này đã nhận lại không ít những chỉ trích. Cho rằng cô đã là người thứ 3, biết chuyện của mình ngang trái nhưng lại đem ra kể như 1 chiến tích. Từ chuyện khó hiểu cho đến lo lắng, Nam Em luôn có những hành động kỳ quặc. Nhưng dù có trách cô thì cũng phải công nhận một điều rằng, chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Mới đây thông qua cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Người ta mới thấy những ám ảnh từ thời thơ bé, những điều không hay ảnh hưởng đến sau này như thế nào.
Từng có quá khứ khó khăn, nên cô muốn vươn lên để có được mọi thứ tốt đẹp hơn.
Mỹ nhân sinh năm 1996 này kể: Thời bé khi có người hỏi lớn lên làm gì, Nam Em đều nói muốn trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Họ nghe xong, bĩu môi miệt thị cô: "Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi, để tao chống mắt lên coi mày làm được gì". Người đẹp không nói gì, chỉ cúi mặt nuôi ước mơ của mình rồi phấn đấu để nó thành hiện thực. Cuộc sống này là thế, dù bị so sánh hay không cũng phải biết ước mơ, vạch ra kế hoạch cho mình rồi tìm cách đi tới đích. Nam Em khẳng định thêm: Phụ nữ mà không có sự nghiệp, phải sống nhờ chồng thì khổ lắm. Cô cần phải độc lập về tài chính và phải để đàn ông tôn trọng mình, không được để đàn ông nghĩ mình dựa dẫm, phải có đàn ông mới sống được.
Sự mạnh mẽ của bây giờ, ngang tàn không cần ai không cần đàn ông che cở của Nam Em giờ cũng dần dễ hiểu. Cô từng chịu cảnh 3 tuổi không thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy kiến bu xung quanh rát cô đơn lạnh lẽo. Hay chuyện lúc chứng kiến ba mất, ông ngã quỵ ra và mò trong túi của ông lúc đó chỉ vỏn vẹn có 2000 đồng. Nghèo đến mức tiền mua hòm, mua quần áo, đồ tang lễ cả nhà cô phải xin họ hàng, làng xóm mới đủ. Nhưng đáng nói nhất là chuyện tình cảm, mỹ nhân này kể: "Thời điểm em suy sụp nhất là khi tình yêu ra đi, nhà hàng đóng cửa, đam mê ca hát của em cũng không tìm được ai có thể cho em một điểm tựa. Lúc tuyệt vọng nhất, em không biết bấu víu vào đâu ngoài tình yêu! Em từng muốn tìm đến cái chết khi nghe những thêu dệt không đúng sự thật về mình."
Giờ mỹ nhân này đã khác trước, đang tập trung thay đổi hình ảnh.
Cô tham gia từ thiện như một cách để kìm hãm những thứ không hay, giúp tâm hồn thanh thản.
Cho đến thời diểm hiện tại cô đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, tập trung làm việc, kiếm tiền. Cô chăm chỉ tham gia show, hoạt động nghệ thuật hơn và cũng ít có những phát ngôn quá sức bất ngờ như những lần trước, khi xảy ra tin đồn tình cảm với VJ Quốc Bảo. Có lẽ cô ấy đã khác.