Tôi tốt nghiệp đại học năm 2009, ngay sau khi ra trường tôi đi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất, trong quá trình làm việc tiếp cận khách hàng tôi nhận thấy đây là thị trường tiềm năng thế là sau hơn 1 năm tôi tách ra lập công ty riêng với số vốn hơn 100.000.000, càng làm càng lún sâu vào thua lỗ nhưng tôi không thể nào từ bỏ vì thể diện vì số nợ lên tới gần 500.000.000 nếu tôi dừng lại các chủ nợ sẽ tìm về gia đình để " xiết nợ", năm nào cũng vậy, Têt cận kề là người ta tập trung vào đòi nợ, điện thoại của tôi luôn trong tình trạng nóng máy, trước kia tôi chờ đợi càng nhiều cuộc điện thoại càng tốt (nhiều khách hàng liên hệ đặt hàng) thì nay tôi luôn bị giật mình với ánh sáng màn hình điện thoại, tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần, mất nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định nói thật với gia đình, lúc đối diện với điều này tôi cảm thất như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ, vô cùng xấu hổ, thế rồi sau nhiều ngày bị chỉ trích từ bô mẹ, tôi đã nhận được sự giúp đỡ với số tiền hơn 200.000.000, tôi lấy một phần làm thủ tục hủy công ty, số còn lại chia ra trả mỗi chủ nợ một phần và xin họ dãn nợ, người thì đồng ý, người thì đưa ra một mốc thời gian nếu đến hạn không trả họ sẽ tính lãi cao, dù sao tôi cũng hòa hoãn được một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian ở nhà tôi nhận thấy làng nghề quê tôi có thị trường khá rộng thế là tôi bắt tay làm lại từ đầu với nghề gò đồng truyền thống của làng, tôi xin vào một cơ sở sản xuất của người nhà làm không công để học nghề, từ bé tay chưa cầm búa, đục, chưa phải ngồi lì cả ngày bao giờ nên những ngày đầu người tôi mỏi nhừ, hai bàn tay bị bong da có lúc muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại những gì mình đã trải qua và số nợ sắp đến hạn tôi quyết tam làm bằng được, mất 3 tháng tôi bắt đầu tự mình làm được một số sản phẩm cơ bản và được đánh giá là khéo tay, có sản phẩm tôi bắt đầu đưa lên website và nhờ bạn bè quảng cáo giúp dần dần tôi bán được sản phẩm đặc biệt là dòng tranh đồng thúc nổi, có thể các bạn trẻ chưa nghe tới dòng tranh này bao giờ, tôi có thể giới thiệu tới các bạn những bức tranh đã giúp tôi vượt qua khủng hoảng tài chính:


http://dodongphongthuy.net/shop/tranh-dong-thuc-noi


Khi nói tới tranh nghệ thuật dành cho người sưu tầm hay làm trang trí nội thất người ta thường nghĩ tới các thể loại tranh được các họa sỹ vẽ trên giấy, lụa, tranh sơn dầu, tranh chữ thập, tới các dòng tranh dân gian như tranh Đông Hồ… ít ai nói tới dòng tranh đồng thúc nổi –một thể loại tranh kết hợp giữa điêu khắc và hội họa, một loại tranh vừa kén người chế tác lại vừa kén người chơi.


Gọi là tranh đồng thúc nổi vì tranh được làm từ chất liệu đồng vàng hoặc đồng đỏ cao cấp, người chế tác lên loại tranh này không gọi là họa sỹ mà gọi là nghệ nhân hay thợ thủ công vì tranh đồng thúc nổi được hoàn tác thủ công thông qua các dụng cụ như búa, chạm, đục và dùng nhiệt.


Để có được một bức tranh đồng thúc nổi, trước hết đòi hỏi ngượi chế tác phải có tay nghề chạm trổ, điêu khắc điêu luyện thường là các nghệ nhân thì mới có đủ kỹ năng chế tác, thư đến là chất liệu: đồng phải là đồng “ngon” nguyên chất để đảm bảo độ mềm, dẻo và độ bền cơ học của đồng, bước tiếp theo là lấy ý tưởng vẽ ra giấy rồi can âm bản lên đồng từ đó dùng búa thúc thành hình khối cùng với hàng chục vật dụng không tên chạm khắc những đường nét, góc cạnh tỉ mỉ, sắc nét.


Hiện nay dòng tranh đồng thúc nổi này được chế tác tại làng nghề đại bái (một làng nghề gò đồng cổ nổi tiếng khắp cả nước), cơ sở chế tác đồ đồng Vũ Dương là một trong số ít cơ sở của làng nghề chể tác được dòng tranh này.