mình có thằng bạn , giá đình nó dùng 1 máy lọc nước 5 lõi. mọi người ai nghĩ vậy là sạch rồi, nhung thật sự không phải vậy,


con nó bị ốm đua đi bệnh viện bác sỹ bảo con bạn bị thiếu khoáng nên k lớn được, nên yếu dần.


bạn mình điện lên đập 1 phát cái may tan nát. chỉ vì cái máy làm chó con nó thiếu khoáng không lơn được. mất báo nhiêu công sức 2 vợ chồng chăm sóc.


mình đến chơi nó mới kể cho mình biết. thế là đã lấy cái máy lọc nước của mình 6 lõi, mình cho thêm 1 lõi khoáng, thằng bạn sướng luôn.


mọi người cho ý kiến, và đây là 1 kinh nghiệm thật sự cho nhưng ai chưa biết đến những việc nhỏ nhặn bên quanh ta:D:D:D:D:D