Bất ngờ với cuộc sống đầy thăng trầm của dàn diễn viên “Người vác tù và hàng tổng” sau 16 năm
“Người vác tù và hàng tổng” của đạo diễn Phi Tiến Sơn ra mắt từ năm 2001, đến nay đã 16 năm trôi qua nhưng bộ phim vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Không chỉ giúp người xem có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống nông thôn mà bộ phim còn thể hiện được tình cảm xóm làng, dòng họ, gia đình,… của những người dân hiền lành, chất phác.
Sau bộ phim, dàn diễn viên đều trải qua nhiều thăng trầm, biến cố trong cuộc sống. Có người đã về với đất mẹ, có người ly hôn, rồi lại tìm được bến đỗ hạnh phúc mới, có người vẫn vất vả tìm kế mưu sinh...
Diễn viên Quốc Tuấn (trưởng thôn Kiên)
Nhân vật Kiên - anh nông dân làm thêm nghề bốc vác kiếm sống với tính cách vui vẻ, hài hước mà Quốc Tuấn đảm nhiệm chính là "linh hồn" của bộ phim.
Mặc dù không có ý định làm trưởng thôn nhưng không ngờ Kiên lại được đông đảo bà con bầu chọn. Vì chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo, bản thân lại sống đơn giản, chân chất nên anh đã nhiều lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".
Quốc Tuấn vào vai Kiên trong "Người thổi tù và hàng tổng"
Trước đó, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim như "12A và 4H", "Những người sống quanh tôi", "Người thừa của dòng họ"... qua các vai diễn với số phận khá thăng trầm. Trưởng thôn Kiên chính là vai diễn hài đầu tiên anh đảm nhiệm và rất thành công.
Thành công trong sự nghiệp, song cuộc sống đời tư của anh lại rất nhiều nước mắt và buồn đau, thậm chí có lúc "từng rơi xuống đáy của sự đau khổ".
Quốc Tuấn lập gia đình khi đã 39 tuổi. Năm 2002, vợ chồng anh có con trai đầu lòng nhưng không may, từ khi chào đời cậu con trai nhỏ đã mắc bệnh Apert – 1 căn bệnh rất hiếm gặp trên thế giới. Sau đó là những năm tháng dài đằng đẵng vợ chồng đưa con đi khắp nơi chữa trị, phẫu thuật.
Là trụ cột gia đình nên anh phải cố gắng lo cho con trai, thậm chí có đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng: "Tôi cảm thấy con mình không có tương lai, không hình dung được rồi đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào. Và tôi luôn cảm thấy có lỗi vì sinh con ra mà không cho nó được hình hài lành lặn và sức khỏe".
Vợ chồng anh không sinh thêm con nữa và quyết tâm vượt mọi khó khăn để chạy chữa cho con trai
Sau nhiều lần lên bàn mổ, sức khỏe của con trai anh đã khá ổn định dù vẫn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa mới hoàn thiện. Anh dành nhiều thời gian ở bên con, lấy âm nhạc làm nguồn động viên, cổ vũ cho bản thân vượt qua tất cả gian khổ.
Hành trình 15 năm miệt mài không ngừng nghỉ cùng con trai, trái ngọt đầu tiên mà vợ chồng Quốc Tuấn nhận được chính là kết quả thi đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thậm chí, con trai anh còn lọt top 5 học viên xuất sắc nhất của khoa Piano.
Con trai Quốc Tuấn rất có năng khiếu về piano
Có thể nói Quốc Tuấn là một người cha tuyệt vời. Ngoài thời gian làm việc, anh cố gắng dành thời gian để chăm sóc con trai, đưa đón con đi học và cùng tập thể dục. Hiện tại, Quốc Tuấn lựa chọn lui về hậu trường để tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Từ diễn viên trở thành đạo diễn sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành sau 4 năm theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, khóa 2000-2004.
Với hành trình 15 năm chữa bệnh cùng con, Quốc Tuấn xứng dáng được gọi là "Ông bố quốc dân"
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp (bí thư Hoạt)
Vốn là một trong những nghệ sĩ được khán giả nhiều thế hệ đặc biệt yêu thích. Trong phim, nghệ sĩ Văn Hiệp vào vai bí thư Hoạt. Vai diễn của ông gắn liền với câu nói "Xét một cách toàn diện" vừa dí dỏm, hài hước lại rất ấn tượng.
Hình ảnh nghệ sĩ Văn Hiệp trong bộ phim
Nghệ sĩ qua đời vào ngày 9/4/2013 do căn bệnh ung thư. Nổi tiếng với những vai diễn mang đến tiếng cười và niềm vui cho thiên hạ nhưng cuộc sống riêng của ông lại trải dài trong buồn thương, bất hạnh.
Vợ đi xuất khẩu lao động ở Đức và không về, ông một mình nuôi nấng các con. Hai vợ chồng danh hài sống ly thân nhưng không ly hôn.
Căn nhà nơi nghệ sĩ sống chỉ vỏn vẹn khoảng 8m², trong đó có vài ba vật dụng đơn sơ. Dù đóng nhiều phim nhưng thù lao khi ấy còn quá ít ỏi, không đủ để ông điều trị căn bệnh ung thư quái ác
Vai diễn "để đời" của ông - "bác trưởng thôn" luôn in đậm và sống mãi trong lòng người hâm mộ khắp nơi
Trong những năm cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp phải đối mặt với tình trạng ốm đau bệnh tật liên miên, đặc biệt là bệnh ung thư phổi trong tình trạng tài chính không mấy dư dả.
Thế nhưng điều khán giả khâm phục, xúc động nhất là dù bệnh tật, ông vẫn luôn nghĩ tới con cái của mình. Ông sợ tốn tiền của các con, sợ các con mất thời gian trông nom, sợ đếm những ngày tháng cuối đời qua ô cửa sổ ở nơi toàn tiếng lách cách kim tiêm và mùi thuốc men.
Nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 9/4/2013 tại nhà riêng, hưởng thọ 71 tuổi. Ông được hỏa táng theo nguyện vọng. 6 tháng sau khi mất, cố diễn viên Văn Hiệp đã được phong NSƯT.
Văn Hiệp là 1 người nghệ sĩ đầy tài năng nhưng số phận bi đát
Khánh Huyền (Thơm, vợ của trưởng thôn Kiên)
Trong phim “Người thổi tù và hàng tổng”, Khánh Huyền đảm nhận vai Thơm, vợ của trưởng thôn Kiên. Thơm của Khánh Huyền là một người vợ hay bắt nạt nhưng rất quan tâm chồng đã đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, khởi nghiệp bằng con đường ca hát nhưng diễn xuất là con đường Khánh Huyền lựa chọn phát triển sự nghiệp. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, Khánh Huyền vốn là gương mặt quen thuộc với rất nhiều khán giả truyền hình. Cô đảm nhận nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim như "Người sót lại của rừng cười", "Nụ tầm xuân", "Ngọt ngào và man trá", "Dây leo hạnh phúc"...
Hình ảnh Khánh Huyền trong phim. Chị vào vai Thơm - vợ của trưởng thôn Kiên
Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, Khánh Huyền lập gia đình rồi sinh con. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với người phụ nữ tài sắc này, song cuộc hôn nhân của chị lại kết thúc chóng vánh. Sau khi ly hôn, Khánh Huyền cùng con gái chuyển vào Nam sinh sống còn con trai cả ở với bố.
Khánh Huyền và hai con của cuộc hôn nhân đầu
Đến năm 2010, nữ diễn viên tái hôn và sinh thêm một cô con gái. Cuộc sống gia đình hạnh phúc đã tạo động lực giúp chị quay trở lại với niềm đam mê của mình. "Đến từ giấc mơ", "Bẫy tình", "Những đứa con biệt động Sài Gòn", "Chàng trai năm ấy"... là những phim chị đã tham gia và đều được khán giả đón nhận nhiệt tình.
Khánh Huyền và cô con gái của cuộc hôn nhân hiện tại
Bên cạnh diễn xuất, chị còn làm MC của nhiều chương trình trên truyền hình
Khánh Huyền đang có 1 cuộc sống khá viên mãn
Hiện tại. dù đã ở tuổi U50 nhưng Khánh Huyền vẫn khiến nhiều người ghen tỵ bởi vẻ đẹp mặn mà và quyến rũ của mình.
Dù đã u50 nhưng chị vẫn trẻ trung và xinh đẹp
Ngọc Tuyết (Bà Thìn - cô trưởng thôn Kiên)
Nếu ai đã từng xem phim “Người thổi tù và hàng tổng” chắc chắn sẽ ấn tượng và không bao giờ quên được nhân vật bà Thìn, cô của Kiên do Ngọc Tuyết đảm nhận.
Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhân vật bà Thìn vẫn gây ấn tượng sâu sắc đến người xem.
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một người phụ nữ hoạt bát, linh hoạt, giỏi làm ăn. Trong phim cũng nhờ bà một phần mà Kiên mới được trúng cử chức trưởng thôn.
Có năng khiếu và hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, nghệ sĩ Ngọc Tuyết đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong nhiều vai trò từ ca sĩ đến diễn viên. Ngọc Tuyết khiến khán giả ấn tượng bởi hình ảnh người đàn bà chua ngoa, mưu mẹo trong các phim như: “Người thổi tù và hàng tổng”, “Của trời cho”, “Ớt nào chẳng cay”, “Những người độc thân vui vẻ”,…Còn trong vai trò ca sĩ, bà thu hút khán giả bởi chất giọng ngọt, tình cảm.
Hiện tại khi đã hơn 70 tuổi, nghệ sĩ Ngọc Tuyết vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Quan điểm sống "3 quên, 4 có" giúp bà lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Đó là: quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên mọi sự chênh lệch của xã hội đối với mình; có nhà ở, có con cháu ngoan, có lương hưu, có sổ tiết kiệm.