Chuyện là nhà em có bé lớp 8 lên 9, năm nay thi lên Phổ thông nên em cũng rất lo. Cũng như đa số các bé khác, đa phần các môn đều ổn, trừ môn Văn. Em đã từng gửi cháu đi vài chỗ thầy cô giỏi, công nhận thầy cô rất giỏi, nhưng với những cháu đầu óc không có khiếu văn thì việc theo nổi các lớp học thêm đó rất đáng ngại, kiểu dù cố gắng nhưng "nước đổ đầu vịt", kiến thức thì có nhưng viết thì không ra bài, điểm văn vẫn cứ kém.


Đứa nhỏ thì như vậy, trong khi đứa lớn trong nhà thì lại là hs chuyên văn từ lớp 9 đến hết phổ thông. Thấy em gái học chật vật, ba mẹ tốn tiền, cháu nó kêu em ra dạy thử thì lại thành ra hiệu quả. Lúc này mới vỡ lẽ ra là kiến thức Văn là một chuyện, nhưng để diễn đạt ra được kiến thức đó, để có điểm thì một là có khiếu, hai là phải có người hướng dẫn (như cháu lớn đã hướng dẫn cháu nhỏ nhà em).


Kinh nghiệm rút ra là em nghĩ các mẹ muốn cải thiện môn Văn cho con thì đừng nên nhồi nhét cháu đi học thầy này cô kia nữa. Thầy cô rất giỏi nhưng phải những cháu có khiếu Văn thì học mới hiệu quả, còn những cháu khả năng trung bình thì thật sự vừa tốn tiền vừa tốn thời gian (như em năm rồi tốn cả chục triệu, tiền như quăng qua cửa sổ). Thay vào đó hãy khuyến khích các cháu đọc sách văn học nhỏ để kích thích khả năng hành văn, luyện viết câu, viết đoạn, các mẹ rảnh thì đọc qua góp ý với cháu những từ ngữ và cách diễn đạt chưa hay. Khuyên cháu bớt dùng văn mẫu, bớt học thuộc vì tới những gì thi lớn (như thi văn 9, văn 12), học thuộc là không thể được mà chưa chắc kết quả đã cao, chỉ có kiến thức và kĩ năng làm văn thực sự mới giúp cho các cháu.


Nếu mẹ nào cần tư vấn thêm về việc này em rất sẵn sàng luôn. Con gái lớn em cũng vẫn đang dạy viết cho em nó mỗi tuần đều đặn, các mẹ gửi cháu qua học cùng cũng được vì thực sự cháu lớn cũng muốn giúp vì thấy mấy em học chật vật quá. Mà tin vui là được chị dạy khoảng 3 tháng thôi mà sau kì thi HKII vừa rồi cháu nhỏ em đã được vào tuyển văn HSG của trường rồi đó các mẹ, đúng là thành tích không ngờ luôn :) Mong là giúp được các mẹ qua bài chia sẻ này.