Chào các mẹ.


Vì ko có điều kiện nên từ khi cháu mới 3,5 tháng e đã gửi cháu để đi xin việc .


Gửi nhà người quen ( nhà họ cũng có bé sinh trc con em chục ngày gì đó ) dc 1 hôm và nhờ ông ngoại trông giúp 1 hôm thì mọi ng đều nói là cháu quấy nhiều cứ phải bế mới nín .


Khi e về đón thì bé tiu nghỉu nhìn mẹ , khóc đần cả mặt, em thương quá nên dù tìm đc việc rồi cũng đành xin thôi , ở nhà thêm vài tháng cho con cứng cáp .


Đc hơn 6 tháng, sốt ruột e lại gửi cháu sang nhà đứa e họ.


Vì nó chưa phải đi làm và ông bà trẻ của cháu cũng bán hàng tại nhà nên gửi sag đó con mình cũng đc nhiều người quây quần, nựng nịu hơn .


Gửi họ hàng nên để cháu ngủ thoải mái, e làm đỡ hàng ăn tại nhà , khi nào cháu dậy mới đưa cháu đi lớp ( khoảng 11h trưa đi, 6h tối lại đón về )


Cháu đc gửi gần 2 chục hôm thì phát hiện mông bé xước da chảy cả máu, thương con rớt nc mắt .


Hóa ra đứa em kia nó ko chịu si cháu mà cứ bắt đóng bỉm hoài ( gửi gần 8 tiếng mà thay có 1 cái bỉm lúc cháu đi ị thôi ) khiến 2 bên mông và bẹn cháu hăm loét, nổi mẩn đỏ.


Thế là lại ko gửi nữa, đưa về nhờ ông ngoại trông mấy tiếng buổi chiều để mẹ cháu đi bán hàng cho bà ngoại và cháu cũng đc vệ sinh cẩn thận .


Nay cháu đc hơn 7 tháng rồi, e tính ra giêng đi làm xa thì đưa cháu đi cùng rồi đem gửi (khi đó bé đc khoảng gần 9 tháng) .


Ko thể để bé ở quê vs ông bà ngoại vì còn quá nhỏ mà em là mẹ đơn thân, 1 mình nuôi cháu nên đi đâu cũng đành phải tha con theo .


Nhiều khi xót con, muốn gượng đến lúc con 1 tuổi cho cứng cáp hẳn nhưng thật sự là ko thể cố đc nữa nên đành cắn răng đưa cháu đi gửi để đi làm vậy .


Mà đi thăm dò mấy nơi nhận trông bé dưới 12 tháng thấy đc báo lại là ko mang đồ ăn của trẻ, bé sẽ ăn theo chế độ ăn của các cô .


Mình chỉ phải đóng tiền gửi và tiền ăn bữa chính, bữa phụ muốn ăn lại đóng tiền riêng ( ko thì tới lúc đó cháu khác ăn còn con mình ngồi nhìn ) .


Đã vậy còn phải mang toàn bộ bỉm cho bé nữa .


Thiết nghĩ, nếu đóng bỉm 24/7 như vậy thì tiền gửi trẻ hóa ra là để thuê 1 chỗ cho bé nhà mình nằm và 1 ng thay bỉm cho bé trong lúc mình đi làm chăng ??


Rồi mặc bỉm riết như vậy, con mình bị hăm, xước da loét thịt lở mông thì ai chịu trách nhiệm ? Hãng bỉm saooo ??


Thật sự là nghe các cô nói đi gửi con, 1 ngày còn sắp vào balo cho con 4-5 miếng bỉm mà e thấy thất vọng và hoang mang hết sức ý :(


Nay các mẹ đã có kinh nghiệm, xin chia sẻ cho em vài nơi gửi bé (giá cả hợp lí, cô giáo tận tâm chút) kèm hướng dẫn e phải c.bị những gì ngoài quần áo cho bé nhé.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :*