Sáng thứ 7 hôm ấy, như thường lệ con được nghỉ học ở nhà, còn mẹ thì vẫn phải đi làm bình thường. Khi mẹ rửa mặt cho con, con hỏi: hôm nay mẹ có phải đi làm không? Mẹ trả lời: mẹ có, con có thích mẹ ở nhà với con không? Con gật đầu và nói: con có hai phiếu bé ngoan, cho sẽ cho mẹ một cái để mẹ được ở nhà, còn 1 cái cho bố để bố cũng được nghỉ. :x Lời nói thơ ngây thật hồn nhiên của con làm mẹ rất ấn tượng. Vì mỗi sáng thứ 6 đi học, mẹ thường hay trêu con là hôm nay đi học con nhớ xin cô giáo bé ngoan để mai được nghỉ ở nhà nhé. Và con cứ thơ ngây rằng có bé ngoan là con được nghỉ học và bố mẹ được nghỉ làm. Câu nói dí dỏm ý mẹ sẽ nhớ mãi đấy. Yêu con trai bé nhỏ của mẹ! @};-