Một nỗi mất mát lớn đối với hàng triệu người dân Việt Nam mang tên "Michelle Obama"
Tôi có chút hụt hẫng vì đọc được tin bà Michelle sẽ không đi cùng ông Obama trong lần qua Việt Nam này. Và tôi tin, hàng triệu người dân Việt Nam cũng đang rất tiếc. Thế là cơ hội được ngắm hình ảnh đời thực của cặp đôi nổi tiếng hạnh phúc này sẽ không có, nhưng với tôi, niềm tin vào tình yêu đích thực vẫn còn hiện hữu nếu vẫn còn những con người đáng yêu như thế này: Barack Obama - Michelle Obama :).
Ngay từ thời kỳ đầu tranh cử bước vào Nhà Trắng, ông Obama đã gây khá nhiều tranh cãi cho các cử tri Mỹ vì ông là ứng viên Tổng Thống da màu đầu tiên của đất nước cờ hoa. Thế rồi, niềm tin vào sự ưu tiên cho phục hồi kinh tế, cho phát triển con người đã khiến lá phiếu của cử tri Mỹ nghiêng hẳn về ông Obama tận 2 nhiệm kỳ.
Trong lần tái đắc cử nhiệm kỳ 2, những giọt nước mắt bà Obama đã rơi không phải vì tin thắng cử của chồng, mà chỉ vì một lý do rất đáng yêu của phụ nữ: Thế là từ nay, ông Obama lại tiếp tục bận rộn cho quốc gia và tất nhiên sự quan tâm dành cho gia đình sẽ không được trọn vẹn. Tôi tin vào suy nghĩ đó, ngưỡng mộ ông Obama 10 thì sự thần tượng dành cho bà Michelle lại là 100, khi được biết sau thành công của người đàn ông quyền lực nhất thế giới, chính là sự hành động không mệt mỏi của hậu phương vĩ đại luôn theo sát ông trên từng bước đi chính trị.
Vợ chồng Tổng Thống Obama luôn kề vai bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất
Tháng 5/2007, ba tháng sau khi ông Obama tuyên bố tranh cử tổng thống, Michelle đã cắt giảm gần hết những công việc chuyên môn để tập trung giúp đỡ chồng. Ban đầu, bà chỉ dành hai ngày trong tuần để tham dự các sự kiện chính trị, và chỉ chịu ngủ xa nhà khi có hai cô con gái đi cùng. Nhưng đến đầu tháng 1/2008, lịch trình ngày càng trở nên dày đặc, bà đã tham dự tới 33 sự kiện chỉ vỏn vẹn trong 8 ngày.
Do bản thân là Tiến sĩ Luật tốt nghiệp trường Havard, nên đa phần những bài diễn thuyết của bà Obama được đánh giá rất cao. Đáng chú ý là bài miêu tả bản thân và gia đình như là sự thể hiện của Giấc mơ Mỹ vào ngày 25/8/2008. Nhà phê bình chính trị Andrew Sullivan gọi đó là: “Một trong những bài diễn văn đẹp, khiêm tốn, gần gũi, cảm động và hay nhất mà tôi từng nghe từ diễn đàn của một kỳ đại hội”.
Dù luôn sát cánh bên chồng trong suốt quá trình vận động tranh cử và được đánh giá rất cao nhưng bà Obama luôn khiêm tốn và nói rằng: “Tôi không phải cố vấn trưởng”. Về phần mình, ông Obama khẳng định: “Tôi không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ hết mình của người bạn thân nhất trong 16 năm qua, hòn đá tảng của gia đình, tình yêu của cuộc đời tôi, và tân Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama”.
Sau khi ông Obama thắng cử, cả gia đình cùng dọn vào Nhà Trắng. Bà Michelle đùa rằng, dù chồng đảm nhận nhiệm vụ mới nặng nề và bận rộn hơn, nhưng ít nhất họ đã cùng chung sống ở một nơi, gặp nhau hàng ngày. Ông Obama không còn phải thường xuyên vắng nhà để lo công việc như trước nữa.
Mọi sự ủng hộ bà đều dành cho chồng
Đối với tổng thống Mỹ, người vợ đã đảm nhận một công việc mới. "Michelle trở thành cố vấn hàng đầu của tôi. Tôi luôn luôn tham vấn ý kiến của vợ trước mỗi lần phải ra quyết định quan trọng", ông nói.
Cuối tháng 4/2009, bà Michelle Obama được tạp chí People chọn vào danh sách 100 người đẹp nhất thế giới năm 2009. Michelle gia nhập bảng A cùng những gương mặt nổi tiếng như Angelina Jolie, Halle Berry và Christina Aguilera.
Đáp lại tình cảm nồng ấm hết mực của vợ, ông Obama cũng tạo nên những cơn sóng mạnh mẽ trong giới trẻ vì tình yêu của mình dành cho bà Michelle. Ông vốn dĩ rất bận, vâng cực kỳ bận! Bởi chuyện quốc gia chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Trong vòng 7 năm ngồi ghế Tổng thống, từ một người đàn ông tuổi ngoài 40 mạnh khỏe, căng tràn sức sống khi mới lên chức, ông Obama đã lão hóa nhanh chóng, tóc điểm bạc và gương mặt đậm sóng gió phong sương. Thế mà chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của ông đối với vợ mình :).
Ông Obama ra tận cửa máy bay để đón vợ
Bận rộn là thế, nhưng Tổng thống Mỹ luôn biết cách dành các khoảng thời gian hiếm hoi cho gia đình. Và tấm ảnh trên là một trong những minh chứng ấy.
Nhiệm kỳ Tổng thống lần 2 của ông Obama sắp kết thúc vào cuối năm 2016 này, câu chuyện cổ tích chuẩn bị khép lại với sự thành công về mặt chính trị và danh tiếng của 2 cả 2 vợ chồng ông Obama trong suốt thời gian qua. Quả ngọt đẹp nhất họ có thể tự hào là 2 cô con gái: Cô chị Malia Obama chuẩn bị trở thành sinh viên của trường đại học danh giá Harvard như cha mẹ, cô em Sasha Obama học tại trường Sidwell Friends - Thủ đô Washington D.C. Ngôi trường được ví như “Harvard của Washington”.
Gia đình viên mãn của Tổng Thống Obama
Barack Obama – người đàn ông quyền lực nhất thế giới vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh để hỗ trợ ông trong những quyết định quan trọng nhất cho đất nước. Tôi không cần xem tiểu sử của bà, tôi không cần đọc hết những tài liệu bà đã hỗ trợ cho ông trên con đường chính trị, tôi chỉ cần biết đến sự hy sinh khi bà chấp nhận cho ông thỏa chí trên con đường sự nghiệp để phục vụ cho dân cho nước thì cũng đã đủ hiểu về con người vĩ đại của bà – người phụ nữ thần tượng với tên gọi Michelle Obama :).