Khi ta bước sang tuổi 30, ta biết rằng dù vẫn còn trẻ nhưng ta cũng đã được xem là “có tuổi”. Ta bắt đầu có những lo nghĩ mơ hồ về tuổi tác, những nuối tiếc về tuổi đôi mươi xuân thì đã khép lại sau lưng…





Nếu nàng sắp hoặc đã bước sang 30, nàng sẽ bắt gặp được mình trong những nỗi niềm tuổi tác phổ biến của lứa tuổi này thôi…



1- Hình như mình cư xử ngày càng giống cha mẹ mình thì phải.



2- Rằng mình đã tốt nghiệp đại học cả chục năm rồi chứ không ít.



3- Mình đã phí phạm tuổi đôi mươi của mình cho những việc gì vậy?



4- Mình có phải là “đứa ế” cuối cùng trong bạn bè cùng lứa không?



5- Cơn đau này là sao, nó có chết người không vậy?





6- Ôi, mình đã phải nghĩ đến chuyện để dành tiền dưỡng già rồi đây!



7- Mình sẽ ở nhà thuê suốt đời sao?



8- Uống cà phê muộn làm gì để giờ không thể ngủ được chứ trời ơi?



9- Ahhh, thật là muốn huỷ mấy cuộc hẹn sáng mai để ngủ tiếp quá!



10- Ôi trời, mình đã đủ tuổi làm cha / mẹ bọn teen rồi chứ.



11- Hình như cái nệm này làm mình đau lưng.



12- Ôi đôi giày này mang dễ chịu quá, mà nó có giống giày cho bà ngoại không?



13- Khi cha mẹ mình bằng mình bây giờ, mình đã 10 tuổi rồi, giờ chồng còn chưa có nói gì con.



14- Bphone là cái gì chứ, mình thậm chí còn chả quan tâm.



15- À sinh nhật, đầy tháng hả, thôi gửi phiếu siêu thị cho tiện chứ đi chọn quà mệt lắm.



16- Thề với lòng không ăn đến miếng pizza thứ 2 trong 1 tuần.



17- Bọn 9x giờ vào đại học hết rồi mới ghê chứ.



18- Ngân hàng đó mới có chương trình ưu đãi thẻ à, mình cũng muốn làm một cái.



19- Khi em gái thực tập mới ở công ty mới biết đi thì mình đã tốt nghiệp trung học rồi chứ.



20- Có nên nhổ sợi tóc bạc này không nhỉ?






21- “Khi bằng tuổi cô / cậu, tôi đã…” Trời đất, mình thực sự đã nói vậy sao?



22- Chắc phải đến nửa tủ quần áo mình không mặc tới cả chục năm rồi ấy chứ.



23- Làm sao để được giảm giá cái này nhỉ?



24- Sao mà cái cậu trai mình thích hồi phổ thông giờ già quá sức tưởng tượng vậy.



25- Tiệc đứng hả? Đêm nhạc đứng hả? Thôi bỏ đi nha, đi đâu ngồi được thì đi.



26- Nếu ngày mai mình có con, thì khi nó tốt nghiệp đại học mình đã 5 mấy tuổi rồi.



27- Hả, mới quay qua quay lại mà đã nửa năm sao, sắp Tết nữa rồi sao?



28- Giờ không còn ai hỏi mình nên xem phim gì nghe nhạc gì nữa, mình đã thuộc hàng “thế hệ trước” rồi sao?



29- Tối thứ sáu làm gì đây nếu mạng đứt cáp và truyền hình cáp mất tín hiệu?



30- Mới 9h tối thôi hả, tưởng sắp sáng rồi chứ…