Chào mọi người,


Hồi năm 2 mình từng có giai đoạn rất mông lung, không biết học để làm gì, tương lai như thế nào. Mình tình cờ đọc được một vài cuốn sách về phát triển bản thân – nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự giúp mình thay đổi tư duy và cách sống mỗi ngày.

Trong đó có cuốn “Đời ngắn đừng ngủ dài”, “Đi tìm lẽ sống”, “Tôi tự học”, v.v. giúp mình hiểu hơn về bản thân và cuộc sống.

Gần đây mình còn thấy một danh sách tổng hợp rất hay, các bạn có thể tham khảo ở đây:


👉 Top sách hay về phát triển bản thân

Chúc mọi người luôn giữ được năng lượng tích cực để học tập và phát triển nhé! 🎯