Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Nếu bạn không thể hoàn thành việc học, kết hôn đúng hay tìm được công việc như ý thì cũng chẳng sao cả. Lập gia đình, kiếm được nhiều tiền và sống thoải mái là điều ai cũng muốn hướng đến. Nhưng nếu bạn không thể kịp kết hôn lúc 25 hay chưa làm giám đốc một công ty nào đó lúc 30 tuổi thì vẫn có thể có được hạnh phúc. Thế giới sẽ không lên án nếu bạn không thể trở thành vĩ nhân đâu.
Vì chúng ta luôn được phép phạm sai lầm, làm lại từ đầu và tìm ra những thứ có thể truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất. Nhưng có những sai lầm có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và khiến mọi thứ trở nên hỏng bét. Đó mới chính là cách chúng ta làm hỏng cuộc đời của mình.
- Chúng ta phá hỏng cuộc đời mình khi chọn sai người. Dù là bạn hay người yêu thì chỉ những người bạn tốt, tình yêu lành mạnh mới có thể giúp ta thăng hoa trong cuộc sống. Ngược lại, những mối quan hệ không tốt hoặc lợi dụng nhau sẽ chỉ kéo chúng ta xuống thấp hơn thôi.
Hãy nhớ rằng, quá khứ chỉ mãi là quá khứ dù có hối tiếc hay quyến luyến thì cũng không thể nào quay trở lại được. Hiện tai tương lai mới chính là con đường duy nhất cần phải bước đi.
- Chúng ta phá huỷ cuộc đời mình khi so sánh bản thân với người khác. Hãy thôi so đo, ganh tị hay cảm thấy tự ti khi nhìn thấy cuộc sống "sang chảnh" của bạn bè trên Facebook hay Instagram đi nhé. Cũng giống như bạn, mọi người đều phải cố gắng hết sức mình để đổi được những tiện nghi trong cuộc sống. Việc chỉ nhìn những mặt xa hoa người khác khoe trên mạng ảo và so sánh với cuộc sống của mình chỉ khiến bạn mệt mỏi và chán nản hơn thôi. Đó không phải là động lực sống đúng đắn cho bất kỳ ai trong chúng ta cả.
- Chúng ta phá huỷ cuộc đời mình khi che giấu tình cảm của mình. Cho người khác biết được tình cảm của mình đối với họ có thể khiến bạn bị tổn thương. Nhưng đó không phải việc gì đáng phải xấu hổ cả. Đó chính là những khoảnh khắc đẹp khi bạn hạ những rào chắn trái tim và thành thật với những người quan trọng với mình.
- Chúng ta phá huỷ cuộc đời mình khi chịu đựng. Mỗi ngày, chúng ta đều nên có được cảm giác là thế giới này thật đáng sống. Nếu ngược lại, thì cuộc sống sẽ chỉ đầy những nỗi mệt mỏi, căng thẳng và chán chường. Nếu bạn không thể thay đổi được thế giới, đã phải sống trên Trái Đất này thì hãy cùng nhau tạo nên mỗi ngày thật tươi đẹp, rực rỡ và vui vẻ thay vì chỉ ủ dột và tự kỷ một mình.
Cuộc đời này khá huyền diệu khi chỉ một hay hai ý nghĩ cũng sẽ có thể thay đổi được tương lai của chúng ta. Hiểu và tránh được những suy nghĩ tiêu cực sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và tươi đẹp hơn.