15 điều đâu nhất thiết phải làm trước khi chết... mặc cho người ta nói gì
Người ta bảo bạn phải làm được cái này, phải đạt được cái kia, phải trải qua cái nọ… bởi cuộc sống là phải vậy. Thôi quên hết cả đi, bạn chẳng cần phải thế nào cả, chỉ cần sống đúng cuộc đời bạn muốn mà thôi.
1- Bạn đâu nhất thiết phải cố xem, nghe hay đọc thứ gì để được xem là “chất”. Cứ yêu những gì bạn thích đi, và khám phá nghệ thuật theo cách riêng của bạn.
2- Bạn đầu cần ép cân để có vóc dáng hoàn hảo theo một chuẩn mực nào.
3- Bạn chẳng nhất thiết phải quan hệ tình dục trước hay sau một thời điểm nào cả. Hãy để “chuyện đó” xảy ra tự nhiên khi nó đúng thời điểm thôi.
4- Bạn đâu phải cố tìm tình yêu vào một thời điểm nào đó. Tình yêu sẽ đến khi nó đến, bạn chỉ cần đón nhận thôi.
5- Bạn chẳng cần phải có một mối quan hệ nghiệm túc vào một thời điểm nhất định nào đó trong đời. Và bạn cũng chẳng nhất thiết phải kết hôn.
6- Bạn chẳng nhất thiết phải làm mẹ hay làm cha. Và nếu muốn thì cũng chẳng nhất thiết phải là con chính mình đẻ ra mới được.
7- Bạn không nhất thiết phải mua được nhà hay xe thì mới được xem là trưởng thành.
8- Bạn chẳng cần phải có sự nghiệp lẫy lừng, cũng không nhất thiết phải định nghĩa cuộc đời mình bằng công việc, và bạn cũng không cần phải làm mãi một việc cả đời.
9- Bạn chẳng cần phảt có được thành công ở một thời điểm cụ thể nào. Thành công có thể đến sớm hay muộn trong đời, và thế nào là thành công là do bạn định nghĩa cả thôi.
10- Bạn đâu cần phải làm bạn với mọi người trên đời, và cũng chả cần phải thích người mà mọi người đều thích. Và bạn cũng chẳng cần phải làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh làm gì.
11- Bạn chẳng phải chấp nhận rằng đã quá trễ để thay đổi mọi thứ, kể cả cuộc đời.
12- Và cũng chẳng cần nghĩ rằng thất bại (hay thành công) bây giờ chính là hình ảnh của bạn mãi mãi.
13- Bạn đâu nhất thiết phải biết mọi thứ trên đời. Chẳng có ai như thế hết.
14- Bạn đâu cần phải say xỉn bét nhè mới có thể quên đi nỗi đau. Hãy đối mặt với nó đi, và tìm cách vượt qua thay vì cố mà quên nó.
15- Bạn chẳng cần phải sửa chữa mọi lỗi lầm của mình đâu. Ai mà chẳng có sai lầm kia chứ, nên cứ là người bình thường với những thiếu sót hiển nhiên là đã tốt lắm rồi.