Người phụ nữ chiếm trọn trái tim của anh chàng tỉ phú thành lập Facebook - Mark Zuckerberg, chính là Priscilla Chan.



Họ là đôi bạn học cùng trường tại Harvard, hẹn hò hơn cả thế kỷ trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Chan từng là giáo viên trước khi chuyển sang lĩnh vực thú y. Sau đây là 10 điều thú vị đáng học hỏi từ Priscilla Chan:




1. Không yêu cầu chồng ăn mặc cầu kỳ






Priscilla không hề phần nàn khi Mark Zuckerbuger “diện” chiếc áo Hoodie mỗi ngày, miễn sao nó luôn được giặt sạch và không mặc ở những sự kiện trang trọng “Mark trông thật thoải mái với chiếc áo ấy” ,cô ấy nói.


“Tôi luôn hài lòng cho dù anh ấy mặc gì, miễn sao nó phù hợp với những nơi chúng tôi đến”.



Thật ra, Chan thổ lộ rằng cách chọn đồ của chồng là thứ khiến cô ít bận tâm nhất: "Tôi cũng thích Hoodie nữa. Chiếc áo thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Điều làm tôi lo ngại hơn chính là việc anh ấy hay bỏ bữa”. Chan kể rằng Zuckerberg thỉnh thoảng quá đam mê công việc mà lơ là ăn uống, rồi sau đó đổ bệnh hoặc than đau đầu."



2. Giáo dục là nền tảng của con người



Chan kể lại rằng cha mẹ cô bỏ quê nhà để lên một chiếc tàu tị nạn nhưng không hiểu rõ nền giáo dục ở vùng đất mới. Vì thế, khi lớn lên, Chan phải đi làm 2 công việc và đóng vai trò “thông dịch viên” cho cha mẹ vì họ không biết tiếng Anh.



Là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp Cao đẳng, Chan nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với con người. Nếu bạn là thế hệ đầu tiên được học Cao đẳng, thỉnh thoảng bạn sẽ không biết được ưu điểm của mình là gì cho đến khi người khác giúp bạn nhìn thấy. Đối với Chan, những người đó chính là giáo viên ở trường, là những người mang đến cho cô “niềm hăng say trong học tập”.



“Thực sự chính các thầy cô giáo đã cho tôi cơ hội được vào trường Cao đẳng, được tham gia vào trường Y và trở thành một bác sĩ sau này” – Chan nói “Thầy cô giáo của tôi từng nói một câu rất ý nghĩa, “Hãy xem đi này. Em rất xứng đáng với điều ấy. Em phải nắm bắt cơ hội chứ”.



Và cũng chính họ lại tiếp tục giục tôi “Nộp đơn và Havard đi Chan. Em thích hợp với môi trường đó đấy”. Và khi đã đỗ vào Havard, tôi còn tìm thấy nhiều nhiều cơ hội khác mà trước đây tôi không hề biết đến. Vì vậy, ảnh hưởng của các thầy cô mang tầm quan trọng xuyên suốt cuộc đời Chan. Để thể hiện điềm đam mê cho giáo dục, cặp đôi này tuyên bố sẽ ủng hộ 120 triệu USD để xây dựng trường Bay Area .




3. Cô ấy không lớn lên trong sự nuông chiều






“Tôi thực sự chịu rất nhiều áp lực” , Chan vừa nói vừa cười to. “Là chị cả trong nhà, tôi phải làm gương cho bọn nhóc và phải chỉ bảo các em suốt cả ngày” Chan có một em gái kế nhỏ hơn cô 8 tuổi, nhưng đối với Chan, cô bé giống như đứa con đầu lòng của vợ chồng cô. Chan và Zuckerberg bên nhau từ rất lâu, và cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của Michelle từ khi cô bé lên 10 tuổi.



4. Chan thông thạo 3 ngoại ngữ



Chan có thể nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. “Trong gia đình, chúng tôi dùng tiếng Quảng Đông để giao tiếp với nhau. Còn tiếng Anh hiển nhiên là dùng ở trường và là tiếng nói của nơi tôi lớn lên”, Chan bộc bạch.



Cô ấy học tiếng Tây Ban Nha sau khi nhận thấy rất nhiều bệnh nhân của cô dùng ngôn ngữ này. “Bạn chỉ có thể kết nối tốt với đối phương khi giao tiếp với họ bằng chính ngôn ngữ của họ. Vì thế tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha ở trường cao đẳng và thực hành nhiều ở nơi làm việc”.




5. Cô ấy được bình chọn là “Thiên tài của lớp” ở trường Trung học






“Tôi thực sự rất vinh dự”, Chan kể, mặc dù cô ấy nhận thức được rằng “Rất nhiều người bạn của tôi cũng vô cùng thông minh. Một bạn “thiên tài” khác của lớp hiện nay là chuyên gia Vật lý hạt nhân”. Chan cho biết hiện nay quanh cô vẫn là những người hết sức thông minh nhưng môi trường nay đã rộng lớn hơn, “Và tôi chỉ là con cá nhỏ trong hồ nước to mà thôi”.




6. Một ngày nào đó, Chan muốn trở thành một người Mẹ




“Vâng, cả hai chúng tôi đều muốn có em bé. Nhưng hiện tại tôi và anh ấy quá bận rộn không có thời gian chăm sóc cho chúng”.




7. Chan và chồng đang cùng nhau trông nom một “e­­­m bé”






Chú chó của cặp đôi có tên là Beast. "Chàng" ta cũng có một trang Facebook riêng của mình. Lượt người theo dõi Facebook của Beast hiện nay đã lên đến 1.8 triệu. “Beast là một giống chó Hungary, nó rất khôn ngoan và tài năng”.



Chan đùa rằng Zuckerberg cưng con Beast hơn cả cô. “Chó là ưu tiên số hai của anh ấy sau Facebook”. Theo lời Chan kể, Zuckerberg tiêu tốn khoảng 30 phút mỗi ngày hỏi thăm con Beast để đảm bảo nó được vui vẻ và hài lòng.



Cách cư xử này của chồng làm cô lo lắng không biết liệu đến khi trở thành ông bố-bà mẹ thực sự, Zuckerberg có còn để mắt đến cô nữa hay không. “Chúng tôi yêu thương Beast theo cách riêng của mình”. “Và chắc chắn điều này sẽ lặp lại khi chúng tôi có con”.




8. Cô ấy ngạc nhiên khi có quá nhiều người tò mò muốn biết về cô






Cặp đôi học chung ở Harvard và hẹn hò gần cả thập kỷ trước khi đi đến hôn nhân vào tháng 5 năm 2012.


“Mọi thứ kỳ lạ quá”, Chan nói. Nhưng sự nổi tiếng của “một nửa” trong cặp đôi quyền lực nhất thế giới đã giúp cô trong công việc . “Thật may mắn khi là một bác sĩ và mọi người ở đây vẫn xem tôi như một cư dân bình thường. Điều này có mặt tốt và cả mặt xấu.



Tôi trải nghiệm mọi thứ như những người khác, tôi cũng không cảm thấy gì bất thường trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi chỉ là một phụ nữ như bao người, và là một bác sĩ”.




9. Chan gặp Zuckerberg khi đang xếp hàng trong phòng tắm tại bữa tiệc của trường Hardvard




Bữa tiệc do một người bạn cho rằng Zuckerberg sắp bị đuổi học tổ chức. “Tôi đã từng nghĩ anh ấy rất thú vị, và không phải thuộc tuýp mọt sách” - Chan kể lại. “Vào lần hẹn đầu tiên, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thà đi chơi với tôi còn hơn là nằm nhà làm bài tập giữa kỳ” Chan cố gắng đưa anh ấy về nhà để làm bài tập và mặc định là mình không có hứng thú gì với anh chàng này.



“Hóa ra anh ấy đang cố gằng thuyết phục tôi dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn”, Chan nói, “và tôi cũng nhận ra rằng anh ấy rất thông minh, phương pháp học của Zuckerberg cũng không giống của tôi”. Nhưng hiển nhiên, cả hai có điểm chung là khá hài hước.



Zuckerberg đã từng có một bộ sưu tập ly uống bia liên quan đến khoa học máy tính hài hước. “Tôi tự lập trình một số chương trình”, Chan kể, “và anh ấy cho tôi xem những chiếc ly. Chúng tôi nói '#include , theo ngôn ngữ lập trình C++ và cùng cười thật to về điều này”. “Tôi nghĩ Zuckerberg đánh giá cao khiếu hài hước của tôi”.




10. Chan mong ước nhiều người có thể “nhìn thấy” Zuckerberg như cô ấy nhìn thấy chồng mình




“Tôi cho rằng thật xấu hổ khi không cho nhiều người nhìn thấy con người thật hài hước và suy nghĩ nhiều của Mark”, Chan nói. “Anh ấy thực sự rất nhạy cảm, biết quan tâm đến người khác và rất thích giúp đỡ mọi người. Đó là Mark mà tôi được thấy hàng ngày”.


Theo mtvvietnam.com.vn


Theo P
ose